Bài Thơ: THÔI RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THÔI RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Người về phương âý đã xa xăm
Bỏ lại nơi nầy gió lạnh căm
Ngày buồn hiu hắt ta với bóng
Đêm dài vò võ … thôi ngóng trông

Người về bên âý có vui không ?
Từ dạo vu quy khoác áo hồng
Thôi rồi ! Tan vỡ bao nhiêu mộng
Người bỏ lại ta để theo chồng !!?

Thôi rồi ta đã mất người thương
Độc bước trong đêm những dặm trường
Tự nhủ với lòng thôi không vướng
Làm thân phiêu bạt vui gió sương…

V N C … 28/01/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thảo Nguyên Xanh
Thảo Nguyên Xanh
5 years ago

Hay quá anh ơi

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Hay quá chú ơi..
Cháu chúc chú ngày đầu tuần vui vẻ ạ

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
5 years ago

Tết đến rồi còn mãi vương vấn mối tình xưa hả anh trai !

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời lắm anh ạ
Chúc mừng anh nhé

Tuyethanh Huynh
Tuyethanh Huynh
5 years ago

Rất hay bạn

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất tuyệt vời chúc mừng huynh.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Chúc anh buổi chiều vv ak

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chúc mừng tác giả cùng bài thơ dâng tràn cảm xúc!

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Thơ hay anh

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc ạ

Xuan Thanh Pham
Xuan Thanh Pham
5 years ago

Rất hay Anh ạ

Xuân Diễm
Xuân Diễm
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai
Chúc đêm về ngủ ngon

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay quá Võ Ngọc Cẩn

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Rất hay nha em trai,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

CÒN GÌ ĐÂU,
Người đi bỏ lại mối tình đầu,
Bao nhiêu nồng thắm sớm phai màu,
Gió cuộn đêm về cứ dấy bảo,
Ai lâng điệp khúc ta tim nhàu,
&
Qua sông hớn hở ta lòng đau,
Con đò thiếu khách gợn dòng chao,
Bến nước sào buông chờ kẻ đáo,
Còn gì đâu bít ngỏ vườn đào,
&
Đâu thời dìu bóng đã hanh hao,
Chân chùng gối mỏi bước còn bao,
Chẳng biết không xuân nay đã lảo,
Xa cười sát khóc dạ cồn cào,
&
Mong chờ đợi mãi bước lao đao,
Người dưng tên cứ gọi chi nào,
Cuộn xé tâm can cho áo nảo,
Còn gì tiếc nuối cũng xa nhau,
&
Nay về lối cũ nhớ thu nào,
Nhưng đâu dáng ấy có còn sao,
Tiếng pháo rước ai ta rướm máu,
Không duyên mình chẵng nợ trầu cau,…

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ hay hình buồn chúc vui vẻ hạnh phúc nhé

Scroll to Top