Bài Thơ: THÔI LÀ HẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÔI LÀ HẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

THÔI LÀ HẾT
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Còn gì nữa thôi mình quên nhau nhé
Nếu có buồn chỉ biết khẽ gọi tên
Ở nơi đây lòng anh mãi bập bềnh
Giữa cái nhớ và cái quên tồn tại

Yêu không trọn thôi đừng nên nhớ mãi
Quên đi rồi ta không phải đớn đau
Rồi mai đây thời gian đổi thay màu
Một kỷ niệm nhắc về nhau thêm nhớ

Còn gì nữa khi đường đời cách trở
Câu chuyện lòng có sợ cũng như không
Kể từ khi người khoác áo bên chồng
Là ta thấy nhiều mênh mông buồn bã

Ngày gặp cuối nghe đau nơi đáy dạ
Em cúi đầu mà lã chã lệ rơi
Anh lặng im chẳng thể nói thành lời
Nhẹ nuốt lệ trách đời hay duyên số

Đôi ta bước ngược đời nhau thật khổ
Lòng miên man mà bão tố ngập hồn
Từ bây giờ tình cũ phải vùi chôn
Câu chuyện đó đã không tồn tại nữa

Ngày ly biệt bắt anh tròn câu hứa
Xem chuyện mình cũng tựa áng mây trôi
Có những hôm tà dương khuất sau đồi
Nhìn lá rụng nghe bồi hồi xúc cảm.

D H

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

???
Thật tuyệt vời ??
Mến chúc ??
Ngày cuối tuần an nhiên ??
Ngập tràn hạnh phúc ???? Vạn sự như ý ????

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thơ hay quá lời nhẹ nhàng ý thơ man mác buồn cho chuyện tình đôi lứa gãy đôi!

Nhờ thời gian cho hồn ta thanh thản
Noí gì đây dĩ vãng đã chôn vùi
Tự trách mình hay trách trời khiến xui
Gây chi cảnh người tôi yêu cập bến

Bước lên thuyền mà chân nàng tập tễnh
Mắt mơ màng xem tôi đến hay chưa ?
Tôi đã đến ghìm chân trên yên ngựa
Lòng tan nát lệ ứa tràn khoé mắt

Kể từ nay tôi em đành ngoảnh mặt
Cái gật đầu ôi chắc hẳn cũng không !
Nàng bên ấy tôi bên này mãi ngóng
Thời gian ơi! Giúp lòng tôi vơi nhớ

Phút biệt ly sao hồn tôi vụn vỡ
Máu như ngừng, hơi thở yếu đi
Tim rối loạn đảo phi vô định
Bóng khuất dần tôi tỉnh lại gọi to:

Chúc em hạnh phúc ấm êm
Chu toàn bổn phận nhé em …e…m e….m

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Bài thơ hay quá!

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Bạn viết thơ buồn hay lắm

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Anh trai buổi chiều vui vẻ hạnh phúc an lành ạ ???
Cho em xin cái bình luận thật lòng ?
Nếu là em sống giữa cái lẫn quẫn giữa quên và nhớ.
Em sẽ tồn tại bên thứ ba: là cứ vui với những cái mình vui và mới
Khi nào về thì đón đi ko tiếc
Giữa bên thứ 2 ?? và bên thứ 3 ???
Sẽ ko ai trách ai được ?
Suy nghĩ của em luôn đi chung với thực hành

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay lắm

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho that tuyet

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Em trai hay lắm em

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
5 years ago

Chúc mừng ?
Bài thơ hay quá anh ơi
Đọc xong bỗng thấy toàn lời thi nhân

Yolande Nguyen
Yolande Nguyen
5 years ago

Tuy da het nhung sao long nho mai, chuyen tinh buon khg thé phoi phai, em van dung haï bo thuong nho, yeu nguoi ma khg duoc gan nhau. Chuc nha tho manh khoe va vv mai sang tac tho hay ,rat nguon mo nha tho

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Thơ hại lắm tuyệt vời chức mừng thì hữu buổi chủ nhật tràn đầy hạnh phúc

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay bạn DH.chúc btvv

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

…..thoi la het em di duong em …..
…..tinh cua minh chi the thoi sao …
Vi sao troi no bat duyen ta ……

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam nge buon wa di ak.e nge cung muon roi nuoc mat ak

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Bài thơ hay. Chúc anh an lành.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Rất hay dh…

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc anh à. Đêm cuối tuần em chúc anh vui vẻ nhé!

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Hay quá mà sao buồn k vậy chèn…?

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ rất hay nhưng buồn lắm huynh ơi Vy đọc khóc rùi nè
Chúc huynh đêm muộn ngủ ngon mơ đẹp nhé

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi chúc bạn cuối tuần gập chan niềm vui yêu thương dong day nhé bạn

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Thật ngưỡng mộ !

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay anh ạ

Trịnh Tài Tuệ
Trịnh Tài Tuệ
5 years ago

Chuyện qua rồi ! Nghe lòng còn ai oán
Nhớ làm chi đến một đoạn tình sầu
Có khi là lại giải thoát cho nhau
Nếu còn yêu ! Biết đâu đời sẽ khổ
*
Thầm cám ơn cuộc tình kia đổ vỡ
Để hôm nay ta có được vợ hiền
Kỷ niệm xưa hãy cố gắng mà quên
Vợ hiện tại đó là niềm hạnh phúc

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời hình ảnh đẹp yêu say mê quá chúc mừng tác giả ạ

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

chúc mừng anh cùng bài thơ hay, buổi tối xin kính chúc anh muôn điều tốt đẹp .

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ rất hay anh ạ

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Thơ hay nhưng buồn chút em trai..Cố gắng lên em rồi chuyên gì cũng qua..

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi ! Sao luc nao a viet tho cung buon qua vay a

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vô hạn

Mạch Thoại Yến
Mạch Thoại Yến
5 years ago

Bài thơ tình bùn man mác tuyệt quá ạ

Phi Long Tran
Phi Long Tran
5 years ago

Tho hay lam a oi

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Tình thơ dào dạt
Bài thơ hay lắm
Chúc em ngày mới an vui
Cao trào thi hứng nhé

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn trưa chủ nhật nhiều niềm vui vẻ

Scroll to Top