Bài Thơ: THÔI HẾT RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÔI HẾT RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

THÔI HẾT RỒI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dưng Hoàng

Thôi hết rồi khi tình đã phôi phai
Hố ngăn cách làm chia hai lối rẽ
Ta quay gót từng bước chân thật nhẹ
Chầm chậm đi tình ấy sẽ không tròn

Thôi hết rồi kỷ ức tuổi vàng son
Không duyên nợ nên không còn trông ngóng
Đừng nên nhắc càng tăng thêm thất vọng
Người ra đi hình bóng cũng xa mờ

Thôi hết rồi cam đành chịu bơ vơ
Ta quay mặt rồi ngẩn ngơ đếm bước
Ngày mai lỡ trên đường đời xuôi ngược
Có gặp nhau đừng để nước mắt trào

Thôi hết rồi trả tình với trăng sao
Đành chấp nhận không nghẹn ngào cay đắng
Và hãy nghĩ thời gian là khoảng lặng
Đừng sầu thương khi đêm vắng mịt mùng

Thôi hết rồi không còn lối đi chung
Máu đã nhỏ đôi tim cùng bị xướt
Vết hằn đó không làm sao xóa được
Xin thời gian đừng cho trượt dốc dài

Thôi hết rồi khi tình đã phôi phai

D H

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuan Tuyet
Xuan Tuyet
5 years ago

Ngưòi cuối mặt người quay lưng vội vả..ăn tình mình giờ đôi ngã sao em…em ra đi trong nổi nhớ ăm thằm..anh ngoãnh mặt mà lòng như uăst nghẹn

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi!

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Đừng sầu đừng buồn nữa em trai .sau cơn mưa trời lại sáng..

Ha Trinh
Ha Trinh
5 years ago

Tho hay qua ban

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam hay wa đi al

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Thơ của bạn rất hay, và cảm động lắm bạn ơi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
5 years ago

Rất hay

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Tuyệt quá

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ hay bạn à

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Tuyệt vời người ơi. Gieo vần mượt mà hay quá

Kẹo Đắng
Kẹo Đắng
5 years ago

ban viet tho hay

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Quá hay quá tuyệt vời anh chúc mừng em với bài thơ hay em nhé…

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay ạ..

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Vương Thiên Đế
Vương Thiên Đế
5 years ago

Thơ hay lắm

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn
Chúc bạn ngày mới hạnh phúc nhiều niềm vui

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

Thoi em di ve di …..
Xa xọi roi .tham nhau ma chi …..
Duyen khong tron .luu luyen ma chi .them dau long ……

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ rất hay anh ah

Khánh Trình
Khánh Trình
5 years ago

Và hãy nghĩ thời gian là khoảng lặng
đừng sầu thương khi đêm vắng mịt mùng
Sao mà hay❤ tâm trạng thế anhi Dương Hoàng ơi
Chúc mừng nhé sư huynh ơi Ngày mới chúc thật vui mọi điều thật tốt đẹp sư huynh nhé

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
5 years ago

Tâm trạng quá vậy ta

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

hết thât rồi sao em đã đi xa
chỉ còn kỷ niêm của thời gian
buồn làm gì khi môt kẻ quay lưng
thế là tôi lai trở về với tôi
phía trước con đường rông mở
ta sẽ găp ai trên bước đường đời

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Liễu Trần
Liễu Trần
5 years ago

Sao người vội bị ra đi để lòng tê tái sầu bi mõi chiều

Mỹ Hoa
Mỹ Hoa
5 years ago

thơ buồn, nhưng hay

Nguyễn Bá Lực
Nguyễn Bá Lực
5 years ago

tuyệt lắm

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay nha em lời sâu lẵng

HệThống Messengeř
HệThống Messengeř
5 years ago

Thơ rất hay tuyệt vời thơ hay hình ảnh rất đẹp tuyệt vời tâm trạng rất buồn chúc bạn buổi trưa vui vẻ an lành.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
5 years ago

Hay lắm hơi buồn

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Cảm xúc lắm
Bài thơ quá hay
Mến chúc đêm về bình yên vui vẻ nhé

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Đúng là người lòng dạ trấu cho vô tâm vô tính rồi không biết yêu lấy gì ma yêu thật vô tình

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất hay nha em!

Scroll to Top