Bài Thơ: THỜI GIAN VÔ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THỜI GIAN VÔ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

THỜI GIAN VÔ TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Một năm rồi chắc hạnh phúc đang dâng.
Bên người con gái thành đô bây giờ là vợ.
Tại sao anh lại khiến em mắc nợ
Tự trách em vô tình…đã gửi tới anh.

Em vẫn biết cái ranh giới mong manh.
Là bạn hay yêu… trong cuộc đời thật khó.
Cũng không thể rạch ròi những lời đã ngỏ.
Bởi nó ngọt ngào len nhè nhẹ trong tim.

Lý trí bảo em cố gắng lặng im.
Để cho anh khỏi đêm ngày thổn thức.
Nhưng vết thương luôn dày vò đau nhức.
Em đầu hàng bước những bước chênh chao.

Hơn ngàn lần em tự hỏi tại sao ?
Trái tim em lại đau nhiều đến vậy.
Có những khi cũng chả cần che đậy.
Nấc từng cơn…anh thấy có vui không ?

Cũng tại em đã mở cửa tâm hồn.
Cho ánh mắt anh bồn chồn say đắm.
Nhịp rộn ràng điểm tô thêm sắc thắm.
Chụp tấm hình…gửi anh ngắm vui ghê.

Hình như là… cuồng nhiệt đến say mê.
Là ảo giác cận kề sao vẫn đẹp.
Để bây giờ nụ cười luôn gượng ép.
Đôi mi buồn ầng ậc lệ vây quanh.

MP 5 /3/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay quá ấy ơi

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Tình cảm quá à

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
6 years ago

Tuyệt⚘

Nam Nguyen
Nam Nguyen
6 years ago

Hay lắm BLT!

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay , tình cảm sâu lắng nhưng buồn! QH chúc MP…

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
6 years ago

Muốn sẻ chia những cảm xúc chân thành
Hai nguồn thơ đã hòa chung dòng chảy
Để vui , buồn bên này và bên đấy
Cùng sẻ chia trong sâu thẳm tình người !

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Buồn man mác dù đã cố nén lòng tác giả nhỉ . Tình là thế , cứ ngang trái , cứ chơi vơi.

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
6 years ago

Hay quá, mà cũng nghẹn ngào quá.

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Ảnh đẹp quá.. Lời thơ ngọt ngào nồng cháy tim đau và…nổi đam mê của cuộc tình tha thiết.. Hay quá tác giả ơi. Buổi trưa vui vẻ an nhiên nhé

Dong Nguyen
Dong Nguyen
6 years ago

Mạc Phương

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt , hình đẹp lắm…!

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
6 years ago

Thơ rất hay!

Phạm Đường
Phạm Đường
6 years ago

Một hình ảnh đẹp quá :
Đôi mi buồn ầng ậc lệ vây quanh .
Chúc mừng em – một bài thơ tuyệt vời !

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc . Rất hay . Buổi chiều vui vẻ nhé em BLT

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp! Chúc Em buổi chiều nhiều niềm vui

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet bai tho

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Mac phuong bai tho am tram rat mui .anh va canh rat tuyet voi chuc em ngay moi vv

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm luôn

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Cũng tại em mở cửa tâm hồn.
Cho mắt anh bồn chồn say đắm.
Nhịp rộn ràng điểm tô thêm sắc thắm.
Giử tấm hình anh ngắm thấy vui ghê.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
6 years ago

Hình ảnh đẹp…thơ rất tuyệt vời bạn a

Người Dưng
Người Dưng
6 years ago

Bài thơ bay quá đi tác giả

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời lắm chị
Mến chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui chị nhé

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Nổi lòng tg thật tình cảm…

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Hay lắm

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
6 years ago

Good

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Lời thơ mượt mà, hay lắm bạn.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dẹp

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt và thật buồn…Chúc bạn có ngày thứ ba đong đầy yêu thương

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Hay quá bạn

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rât hay
Thơ hay người đẹp Chúc mừng em nha

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Thời gian trôi qua thật nhanh. Bài thơ hay wa bạn ah

Sinh Đỗ
Sinh Đỗ
6 years ago

GỬI TẶNG E M ..
vẫn biết em lên anh buồn nhiều lắm
khắc chữ tình ở trái tim anh
tại sao không vì tình đâu anh giám …….
anh nơ yêu rùi em có nhận được không
còn giêng anh hằng mong em la chi kỳ
rất yêu nhiều và nhớ lắm em ơi…..
TẶNG EM NÈ..

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Bài thơ rất hay
Réo rắt con tim theo những năm dài,
Tình đã lỡ ,tim mệt nhoài nỗi nhớ.
Chúc em có nhiều thơ hay.

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Tuyệt

Scroll to Top