Bài Thơ: THỜI GIAN TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THỜI GIAN TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

THỜI GIAN TRỐNG VẮNG
Thơ: Mạc Phương

Em cứ ngỡ đã xa từ lâu lắm.
Giây phút nào cũng trống vắng anh ơi.
Em gọi anh khản đặc cả khung trời.
Rồi chết lặng như xác ve mùa hạ.

Phút giao mùa cánh phượng tàn lả tả.
Chữ hoen mờ trong kí ức tình yêu.
Em cô độc qua bão tố liêu xiêu.
Không điểm hẹn trong mưa chiều hối hả.

Ngẫm sự đời đã quá nhiều nghiệt ngã.
Người với người sao chẳng sống vì nhau.
Sao lại cứ …vò thương nhớ nát nhàu.
Để dư âm nỗi sầu luôn khắc khoải.

Em cứ ngỡ…đã là người từng trải.
Sẽ vững vàng và mạnh mẽ trước anh.
Giờ đã thấm cái khoảng lặng mong manh.
Mà khi xưa khăng khăng không thừa nhận.

Người xa à … hãy cho em được khất.
Nợ ân tình… ghi dấu ấn không phai.
Nếu có ngày gặp lại ở tương lai.
Em sẻ trả cho anh nhiều gấp bội.

Chuyện chúng mình.. ai là người có lỗi.
Cũng đâu còn có cơ hội sửa sai.
Một lần thôi mong được dựa bờ vai.
Tạm biệt anh trong vòng tay trìu mến.

Để tình em cũng một lần nói hết.
Lời yêu thương đã ngập úng trong lòng.
Để từ giờ em sẽ chẳng còn mong.
Ngày lại ngày ở bên anh vui vẻ…

BLT 6/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
6 years ago

Rất hay MP ơi

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ hay tuyệt vời! QH chúc MP ….

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Thơ hay quá à

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay lắm! Đã xa rồi!

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Mây lang thang giễu cợt tháng năm dài
Hoàng hôn xuống đâu mong nắng nhạt phai
Tim ấp ủ nóng ran mặt trời lửa
Nỗi nhớ mong nhân theo tháng năm ngày
Hũ rượu tình ,men say nhờ ấp ủ
Trái đất say quay mãi men tình ta
Anh có lỡ chỉ là chuyến đò ngang
Mãi cuộc tình đôi ta xuôi đò dọc
Tới biển tình em sẽ là sóng vỗ
Du thuyền anh tới đỉnh của chờ mong

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
6 years ago

Thơ hay và nhẹ nhàng lắm !

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Tuyệt lắm bạn iu

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Chúc em buổi tối vui vẻ nha

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Hay quá .

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Mạc phương —thơ rất hay -ảnh rất đẹp -thấy em vui tự hào chúc em buổi tối tràn ngập an vui

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Ai vậy ta …!!!???

Diễm Hương
Diễm Hương
6 years ago

Bài nào cũng hay bạn ah ! Chúc buổi tối vui vẻ bạn nhé ?

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
6 years ago

Thơ hay lắm e gái ui… hình ảnh rất đẹp xinh e à…

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ rất hay

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay quá e gái ơi… chúc e buổi tối vv hf và ấm áp nha hjhj

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui.vẻ bạn nhé..hi..hi..hi..thơ hay quá bạn ơi hi…hi..hi..

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ tuyệt lắm , chúc tác giả sáng tác nhiều thơ nhé.

Sentlex HO
Sentlex HO
6 years ago

ban like like oi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

vẫn xinh tươi mặn mà đằm thắm

Khai Nguyen Cong
Khai Nguyen Cong
6 years ago

Em ơi em cớ chi răng hờn dỗi. Một chút tình say đặng trên môi. Dù ly biệt vẫn tin ngày gặp lại. Anh và em duyên chắc hẳn còn đôi.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
6 years ago

Thơ hay chị Mạc Mạc Phương

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm chị iu

Han Ni
Han Ni
6 years ago

.Rat hay da cham vao ki uc cua minh

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
6 years ago

Buồn !!!!
?
Cảm ơn bạn khơi nguồn cảm xúc !

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng nha …!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn xinh xắn quá và làm thơ cực hay!

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ hay hình em đẹp lắm phương ơi !

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Liêm Võ
Liêm Võ
6 years ago

Tội em quá

Trieu Hoang
Trieu Hoang
6 years ago

Be ba.g lang em gai anh de thuong ghe vay ta

Hàn Lâm
Hàn Lâm
6 years ago

Rất tình cảm

Lien Nguyen
Lien Nguyen
6 years ago

Sâu sắc ba lăng man qua ban oi

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Hay.hay tuyệt quá em ơi.chúc ngày càng nhiều bài mới….

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Chu Hquyen
Chu Hquyen
6 years ago

Bài thơ hay và đầy lãng mạn

Đồng Hiếu
Đồng Hiếu
6 years ago

Hay quá tác giả ơi!!!

Scroll to Top