THỜI GIAN
Thơ: Phú Sĩ
Thời gian cứ vô tình
Lặng lẽ cuốn trôi đi
Mang theo những niềm đau và những điều hạnh phúc
những vết chân chim hằn trên khuôn mặt mẹ
Màu trắng muộn phiền trên làn tóc của cha
Thời gian chẳng đợi chờ
Khi cánh cổng mở ra
Những lối vào đời với bao lần vấp ngả
Chút lãng mạn ngọt ngào với điều gì rất lạ
Giọt nước mắt muộn màng cũng vội vã rơi rơi
Thời gian để lại gì
Sau năm tháng chơi vơi
Chỉ cuộc tình xót xa kỷ niệm người cất giữ
Những nụ ngọt tình yêu theo gót chân lữ thứ
Những xao xuyến giận hờn ẩn khuất phía xa xôi
Thời gian cứ vội vàng giây phút chúng ta vui
Sau cứ ì ạch trôi khi nỗi lòng ta giọt đắng
Nó vời vợi nơi nao những chuỗi ngày tĩnh lặng
Như cơn lũ quét đời tàn phá những lợi danh
Thời gian là phép màu
Xoa dịu phía trong anh
Những bùi ngùi không tên dành cho nhau vĩnh cữu
Là chân lý tình yêu xóa đêm tàn vần vũ
Như cánh hoa vẫn đợi chờ một tia nắng mùa thu
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYEN
THƠ PS
Hay em gái iu
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Rất hay và rất tình cảm Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi chiều cuối tuần vui vẻ nhé!
Thời gian thì cứ trôi đi
Chỉ còn sót lại những gì ta mang
Bao dự định dở dang hết tất
Cất những gì trong trái tim si
Mà sao cho đến bây giờ
Lòng ta ngơ ngác đợi chờ Đợi ai
Quá hay Phú Sĩ
Thơ hay tuyệt lắm
Wow ! Very very native country landscape picture art !!! Lyric poetry … Perfect !!! This is Marvelous ..
Tuyệt em ơi !
Chúc PS tối cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc …
Hay lắm em
Lung linh hòa thơ và ảnh
Thơ em tuyệt lắm
Rất tuyệt vời ban ơi
Sao ma nuoc vang vay? Hoa dau ma roi day phu ca mat nuoc vay?
“Thời gian ơi xin dừng lại.
Cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng, đừng khóc ly tan”
” Thời gian” hay lắm em.
Hay quá bạn Phú Sĩ à!
hay lắm em ơi…
Thời gian trôi đi
Mang theo tất cả
Kể cả chính mình
Rồi cũng sẽ đi……
Bài thơ hay lắm …Phú Sĩ
Chủ nhật an lanh nha em…..
Tuyet voi.
Thơ hay tuyệt.. chúc đầu tuần vv ngập tràn tin yêu