THỜI GIAN
Thơ: Mạc Phương
Chỉ thời gian là mãi mãi không già
Tiếng tích tắc luôn đậm đà mọi lúc
Con đường đi không ghập ghềnh gấp khúc
Nhẹ nhàng quanh một chiếc trục vô tri.
Giá cuộc đời không có những biệt ly
Không toan tính…mà cười khì vui vẻ
Đêm ngủ ngon không thở dài lặng lẽ
Thì bình minh không tẻ nhạt mỗi ngày.
Nếu gặp gỡ đều là sự trả vay
Cho kiếp trước lỡ đọa đày tâm tưởng
Thì bây giờ đã không đi lệch hướng
Phải mỉm cười gượng gạo giả vờ vui.
Càng mạnh mẽ càng nhận lấy ngậm ngùi
Phải cố gắng dập vùi điều ao ước
Đời khắt khe thì em mơ phía trước
Đoạn mến thương có cầu vượt đi qua.
Ai bảo em đã mắc nợ người xa
Một tình yêu không già như năm tháng
Qua đêm đen thì ắt trời sẽ sáng
Nên ngày ngày em lảng vảng…bên anh.
MP 15/3/2020
Ảnh internet
Hay lắm chị ngày mới vui vẻ nhé
Thơ hay lắm bạn ơi!
Thơ hay
Rất hay
Hay lắm Phương Mạc. CN vui em nhé
Thật hay!
Dáng đẹp
Rất tuyệt vời! Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.
Amo lindaaa
Bài thơ rất hay chúc chị ngày chủ nhật trọn niềm vui nhé
Bài thơ hay
Thơ hay hình đẹp ngày mới chúc sức khỏe trọn niềm vui hạnh phúc yêu thương
Hay quá chị iu ah
Thơ hay lắm
Thật tuyệt vời cho bài thơ
Hay quá ?
đẹp quá
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Rất hay
Hay tuyệt lắm em
Wow hay quá bạn ơi Một tình yêu ko già theo năm tháng Tuyệt vời Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé
Bt hay lắm
Bài thơ rất hay chúc em gái MP luôn mạnh khỏe an vui
Bảo trọng phòng chóng dịch covid em nha
Vần thơ lắng đọng ru hồn người vào trong mơ…
Hay…MP
Thơ hay ‘người đẹp ‘cảnh đẹp ‘nhưng buồn
Very nice my friend