Bài Thơ: THÔI EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÔI EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

THÔI EM NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Thôi em nhé..chúng mình nay đã khác
Tình tan tành tựa sa mạc hoang vu
Gió thổi bay bãi cát bụi giăng mù
Phải xa nhau dù lòng anh đau lắm

Thôi em nhé..con đường về xa thẳm
Đã hết rồi đừng cố nắm chặt tay
Hai hướng đời mỗi đứa một tương lai
Xoá đi em những tháng ngày xưa cũ

Thôi nhé em..như thế là quá đủ
Một cuộc tình từng ấp ủ mộng mơ
Ai đã xem anh như một kẻ khờ
Tình trao tay rồi bây giờ tiếc nuối

Thôi nhé em..mình đi về hai lối
Anh chẳng hờn hay trách lỗi chi đâu
Trả cho nhau về cái thuở ban đầu
Và chấp nhận xem nhau như bè bạn

Thôi nhé em..bến sông tình đã cạn
Thời gian rồi hàn vết rạn con tim
Có không giữ thì mất cũng đừng tìm
Hai chúng ta giờ còn là kỷ niệm

14/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Quá hay

AN Nhiên
AN Nhiên
7 years ago

Ô…hay quá

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Ai đâu mà cứ lấy hoài nước mắt ha,,, huuuuuu

Minh Mick Ho
Minh Mick Ho
7 years ago

Ừ! Thôi em nhé! Tình đã cũ!
Thì tiếc làm gì mấy lời ru?
Thả xuống dòng đời cho trôi nổi
Chỉ thoáng chút thôi đã xa mù… GH

Tuyet Tong
Tuyet Tong
7 years ago

hay thật đấy

Giọt Lệ Hoa Hồng
Giọt Lệ Hoa Hồng
7 years ago

Hay thật ?

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Hay lăm e à!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay cảm xuc dạt dào,trên cảvtuyet vời e ..oi tối vvhp.
Hay nhận hoa
Tung Tran

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay quá bạn à …bình an nhé .

Dạ Quỳnh
Dạ Quỳnh
7 years ago

Buồn lắm ạ…?

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ hay

Nguyen Thao
Nguyen Thao
7 years ago

Buồn quá bạn ơi

Thu Biên Trần
Thu Biên Trần
7 years ago

Hay quá

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

hay lm

Vân Bùi
Vân Bùi
7 years ago

Hay quá? Chúc Ah bt vv !!!

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay qua.buoj toj vv nha ban

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Tại sao anh ? Hôm qua còn tha thiết
Mà hôm nay như nước chảy qua cầu !
Em vẫn biết tình sẽ chẳng về đâu !
Nhưng vì sao anh lại bước qua mau
Những kỉ niệm thời gian chưa kịp xóa
Đã phai màu héo úa sao anh
,,,,
Anh trai em họa theo thơ anh anh xem có được không ? Nha

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Rất tuyệt vời.

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Sơ wa hon mua mjt ươt….buj tôj v v hah phuc nh a

Thuyen Tran
Thuyen Tran
7 years ago

Hay qua ta,dc

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ càng buồn càng hay

Thanh Hoà
Thanh Hoà
7 years ago

Tam trang của minh cung y vậy

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Tuyệt lắm bạn

Ngoc Yen
Ngoc Yen
7 years ago

Tho hay qua ban oi

Lyly Nguyen
Lyly Nguyen
7 years ago

10 diem

Nguyễn Ánh
Nguyễn Ánh
7 years ago

Rất hay

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Sao mà hay vậy

Thao Hoang
Thao Hoang
7 years ago

Hay lăm rât y nghia
Hai hương đơi môi đưa môt tương lai
Xoa đi em nhưng thang ngay xưa cu
Rât y nghia ban ơi va cung rât buôn rât đung tâm trang cua minh
Hơi trai đât rông lam chi bat ngat
Cho loai ngươi chia biên giơi thê gian
Ôi xa mac thôi lam chi bao cat
Cho tinh em chưa ben đa lui tan
Ôi nhân gian mây nghin năm kiếp sống
Có biết chăng quắn quai môt tính yêu???

Tam Nguyên
Tam Nguyên
7 years ago

Thơ rất hay. Mình thích cả tứ ,cả cách gieo vần. Xuất sắc.

Scroll to Top