THÓI ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
CÒN…tiền bạc cao sang quyền quý
THỜI…được khen hoàn mỹ anh tài
BẠN…bè vai tựa kề vai
HỮU…huynh hảo đệ xá dài ngợi khen
THÂN…được mấy đua chen thế cuộc
THƯƠNG…cho mình lệ thuộc người ta
HẾT…khi tình nghĩa đậm đà
THỜI…nhiều sóng gió người xa chẳng nhìn
BẠN… thuở nọ luôn tin lời nói
HỮU…hảo xong mệt mỏi thân mình
TÌM…người sao lại lặng thinh
ĐƯỜNG…ai nấy bước mặc tình gió bay
TRÁNH…sao được đời này luôn thế
XA…lánh thôi dâu bể khôn lường
CÒN THỜI BẠN HỮU THÂN THƯƠNG
HẾT THỜI BẠN HỮU TÌM ĐƯỜNG TRÁNH XA
P T H
Họa thơ cùng Nguyễn Ngọc Lương
Đúng lắm tác giả ơi..!
Hay lắm bạn ơi
Hay lắm anh chuẩn
Bài thơ khoán hay, sâu sắc lắm. Chúc mừng em
Bài họa thật hay anh trai. Chúc anh buổi chiều vui vẻ dạt dào tình thơ nhé
Bài thơ khoán hay, sâu sắc lắm anh
Tuyệt lắm cả thơ và ảnh A ơi..
Hay lắm em ạ
Thật tuyệt vời lắm bạn hiền ơi
Đau vậy!!
CÒN THỜI BẠN HỮU THÂN THƯƠNG
HẾT THỜI BẠN HỮU TÌM ĐƯỜNG TRÁNH Người Xa Lạ
Hay và chuẩn lắm bạn ơi
Hay lắm em trai
Chuc em va gđ btvv
Khoán hay lắm ah
Bài thơ họa rất hay…có ý nghĩa lắm ạ
Thơ hay,, ảnh hồi xưa đẹp qua anh trai oi
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an vui và hp ak
Rất hay xin chúc mừng tg chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay lắm anh ơi
Thơ hay lắm em chúc mừng nha thanh hùng
Thơ hay ạ
Thơ hay chúc mừng t g
Thơ hay ý nghĩa quá em à
Bài viết quá tuyệt
Thơ hay lắm em
Một chút thực tế là như vậy bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh rất ý nghĩa và sâu sắc
Ko đến nỗi như vậy đâu bạn ơi.
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi. .
Hì mẹt iu
Bài thơ hay, em xin chúc mừng nha.
Rất ấn tượng
Chúc mừng em
Đẹp trai vậy. Ai tránh đc chứ. Kkkkk
Thanh Hùng anh ơi! Phucly ko vậy đâu nha.
Hay
Quá hay quá sâu sắc..
Tuyệt vời quá bài thơ khoán thủ anh ạ
lam tho ngay cang tuyet..
Rất đúng tâm trạng
Rất là hay