THÓI ĐỜI
Thơ: Lê Hoàng
Thói đời bao biến loạn
Đen trắng sẽ đổi thay
Thư giản chốn đọa đày
Ta mới hay lẽ sống
Đời thoáng như giấc mộng
Được mất tựa hư không
Cố giữ sạch lấy lòng
Tìm an nhiên cuộc sống
Thói đời như ảo mộng
Khi sóng nước dập dìu
Lúc vui buồn lẫn lộn
Phải có trái tim yêu.
Thói đời nhiều bạc bẽo
Chẳng chia khéo cho ai
Hãy sống thực ngày nay
Dẫu rằng mai tắt lịm
Tâm hồn ta luôn tịnh
Thì sướng khổ tạo ra
Trên châu báu ngọc ngà
Chắc chi là tuyệt hảo .
Lê Hoàng 17/7/18
TRẦN GIAN
—————–
Dẫu chỉ là cõi tạm
Là lữ khách rong chơi
Ta vẫn yêu cuộc đời
Cùng tình yêu muôn thủa
….
Dẫu chẳng là đất hứa
Lắm đau khổ, gian nan
Ta vẫn chẳng thở than
Dâng đời dòng máu nóng
……
Qua đêm dài lạnh cóng
Sẽ đến cảnh xuân hồng
Hãy kiên nhẫn chờ trông
Đón hoa hồng, chim én.
(Thơ bạn hay lắm. V. V góp vui mấy câu )
Rất chí lý em ạ .
Rất hay anh ơi
Lê Hoàng!
Rất hay và ý nghĩa! QH chúc LH…
.
Lâu rồi kg được nghe bạn hát. Lúc
nào hát gửi mình nghe với LH ơi!
Tuyet lam chuc ban an vui
E trai
Bài thơ rất hay và ý nghĩa sâu sắc chúc mừng cháu
Bài thơ hay quá anh trai ơi đêm về vui yt ngủ ngon nhé anh
Anh!?
Hay và ý nghĩa lắm em trai
Rất hay và ý nghĩa sâu sắc lắm A trai ơi!
Thơ hay thưa thầy
Chúc thầy ngày mới vui vẻ hạnh phúc ạ
Bài thơ ý nghĩa lắm ah à! Em chúc ah buổi tối vv nhé!
Ảnh rất đẹp thơ hay, con chúc thầy ngủ ngon ạ
Rất hay và ý nghĩa.
Tuyệt vời