THÔI ĐÀNH LY BIỆT
Thơ: Mạc Phương
( Cảm tác thơ )
Em trách là tại sao anh không nói.
Cứ quan tâm âu yếm như người ta.
Phút yếu lòng …em không thể cách xa.
Để giờ đây em vô cùng đau đớn.
Khi bên anh chẳng tính toán thiệt hơn.
Chỉ biết yêu bằng tình yêu cháy bỏng.
Đôi môi mềm và vòng tay ấm nóng.
Đưa em vào chốn hạnh phúc vô biên.
Em đâu biết anh đã có vợ hiền.
Đứa con thơ đang cần anh chăm sóc.
Anh vắng nhà chị âm thầm tiếng khóc.
Phụ nữ mà… Ai biết cũng rất đau.
Biết là sai nên thông cảm cho nhau.
Vì con thơ chị vẫn đợi anh về.
Thương chị ấy …em chẳng tính lời thề.
Chót lưỡi đầu môi như anh đã hứa.
Con đường tình cũng đành chia hai nửa.
Nửa đớn đau anh cứ để em mang.
Anh hãy về đi dẫu có muộn màng.
Xin tha thứ để làm tròn bổn phận.
Đã yêu anh em không hề ân hận.
Chỉ có điều đau xé cả tâm can.
Khi biết yêu là nước mắt ngập tràn.
Người thứ ba, nên em đành buông bỏ.
Lời cuối cùng với anh …em muốn ngỏ.
Đừng nhớ em anh hãy sống yên bình.
Hãy coi như nghiệp duyên của chúng mình.
Là tai nạn trong tình yêu anh ạ.
Dẫu có tái tê cũng là xa lạ.
Rồi nay mai thời gian sẽ xóa nhòa.
Bóng hình anh theo thác lệ vỡ òa.
Ngôi mộ tình sẽ có ngày rêu phủ.
Để tình mình chìm sâu trong giấc ngủ.
Để cho anh lại hạnh phúc bên người.
Mạc Phương; 15/4/2016
****************************************
NGƯỜI TÌNH ĐẾN MUỘN
Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
Chẳng muốn đâu làm tim em thương tổn
Anh trách mình vì đã quá đa mang
Trót si mê và yêu thật vội vàng
Để sầu em dâng tràn cơn mộng mị
Dẫu biết đôi ta không thành tri kỷ
Tình mặn nồng cũng chẳng kết se duyên
Vậy mà anh gây nên nỗi ưu phiền
Khiến tình em thêm một lần lầm lỡ
Biết phải sao đây khi chẳng đành buông bỏ
Người bạn đời đang tựa cửa chờ trông
Đứa con thơ đang say giấc mơ hồng
Chúm chím vành môi nụ cười hé nở
Cũng chẳng thể rời xa em lần nữa
Biết làm sao anh biết phải làm sao…
Giá mỗi người là tinh tú trời cao
Ta sẽ được quây quần trong vũ trụ
Đã nhiều đêm chập chờn trong giấc ngủ
Lại giật mình nghe vọng tiếng giai nhân
Tim nhói đau thương em mắt quầng thâm
Thương gối lẻ lệ tình hoen đẫm ướt
Anh trách anh sao không tìm em trước
Trách tim mình sao rộng quá làm chi
Trách ông Tơ se chỉ nữa làm gì
Để giờ đây vương sợi tình ngang trái
Tình nhân ơi biết làm sao dừng lại
Em đớn đau anh cũng đớn đau nhiều
Giá nhân gian không có chuyện tình yêu
Thì em chẳng là người tình đến muộn
Phượng Hồng ! Cảm tác như vậy chác người kia vừa lòng rùi đó hehe.
hay
Tho hay .Tâm trang qua .Chuc ngay moi vui ve
Em ơi đứng buồn nữa em ơi.
Anh đây có vợ, em còn thương anh.
Thân nay anh nguyện chia đôi.
Cho tròn chữ vợ, tình trăm năm… hihhhh…. thơ hay, đúng nỗi liềm của tg. Chuc tg ngày tràn đầy niềm vui và hp nhé
thơ hay, có chút gì đó buồn.
Cảm tác hay quá em
Hay…Rất hay .thơ chất chúa cảm xúc.bao dung độ lượng.. Nếu ai được hóa thân củng nên cần cám ơn tg..
Trách nguoi sao nơ quen de roi l
Rất hay, cảm động, tràn ngập tình người!
Bai tho rat hay chuc ph vv tran ngap yeu thương
Quá tuyệt Phượng Hồng. Chúc em buổi tối vui vẻ.
Bài Người tình đến muộn của Nguyễn mạnh Toàn rất hay. Bài cảm tác của Phượng Hồng đọc nghe ngậm ngùi lắm.
Hai Tác Giả đều rất hay!
Thơ hay lắm
Thơ hay tuyệt!
Thơ hay lắm thơ của phượng hồng giống như một cái gì đó trách móc hờn giận ai đo đôi lúc ho cung co nỗi khô của riông ho
또다른 사랑을 만사 실겁니다
Hay thật
Bạn làm thơ hay quá người bạn đôi lại thật tuyệt cảm on những van thơ của các bạn