THÓI ĂN NHẬU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Rượu vào ắt phải lời ra
Nhậu vô ba mớ tà tà phơi sương
Lăn quay nằm đại giữa đường
Nhìn người sao thấy ẩm ương thế nào
Nhậu rồi chẳng biết trời cao
Bi bô như thể cào cào tưng tưng
Có con thì nhớ bảo đừng
Gặp chồng ăn nhậu chớ ưng làm gì
Tối ngày chỉ biết cái ly
Vợ con nheo nhóc cũ sì khó coi
Mai sau con bị thiệt thòi
Mấy người ăn nhậu nên soi lại mình
Đừng làm đệ tử Lưu Linh
Người chê kẻ trách thật tình chẳng hay
Nhậu chi mà nhậu tối ngày
Lên bờ xuống ruộng sỉn say mệt nhoài.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay và vui lắm em ạ
Rất hay và ý nghĩa lắm chú ơi…!
Hahaha anh ơi hay quá đi
Tho hay Hinh Anh dep qua Anh Thanh Hùng
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay quá anh đúng rồi nhậu kiểu luu bình chỉ có bán gia bại sản
Tuyệt vời
Hay quá trời luôn a ui
Thanh Hùng thơ hay thơ hay
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Thơ hay lắm bạn ơi! Có nhiều người thế này lắm, có người nhậu ngã nhiều quá con nó không chở về nhà nữa kìa! Sỉn quá lại nhờ em trai chở về, nhiều khi em trai cũng có vài ly, em dâu cũng la cho, suốt ngày say sỉn chả làm gì, vk thì hết việc nhà lại làm mướn. Buồn thay mấy chị có CK nhậu nhẹt ăn bám vk bạn nhỉ
Bài thơ hay
Hải Dương ko nhậu
Bạn mình ơi
Trải qua một cuộc nhậu say
Những gì trông thấy mà đau đớn lòng
Hay em à
Hjjjj Anh đó à ở đâu vay em đưa về
mal vicio
Nguy hiểm quá anh nhỉ?
Pê qué hj
Roài ngủm
Rất tuyệt anh ơi
hay lắm tg ơi
Nhậu vào thì phải lăn quay
Kệ ai chửi rủa mình say cứ nằm ??
Hay nha bạn
Rất ý nghĩa nè nhà thơ ơi
Thơ hay ạ,nhìn mấy ông nhậu chán thật