THOANG THOẢNG HƯƠNG XƯA
Thơ: Mạc Phương
Em vẫn viết cuốn nhật kí tâm hồn.
Gửi muôn nơi cái nỗi buồn tơi tả.
Mỗi câu từ xót xa và nghiệt ngã.
Chúc mừng anh mà lã chã dòng châu.
Đích yêu thương biết nó ở nơi đâu ?
Mà khao khát cứ đục ngàu tâm khảm.
Ánh mắt buồn nghệ nhân đời đã chạm.
Nên rầu rầu… ảm đạm quá hay chăng ?
Em ước ao ghép hai nửa vầng trăng.
Đem ánh sáng cung hằng về nhân thế.
Cùng chú cuội đi ra từ chuyện kể.
Như bạn bè chia sẻ những ngày vui.
Đã một thời nồng ấm những ngọt bùi.
Đậm hương xuân khiến xui tim náo nức.
Cho nhớ thương căng tràn trong lồng ngực.
Gửi trao nhau dấu mực một lời yêu.
Hoa bưởi thơm dọc con phố chiều chiều.
Gợi bâng khuâng bao điều chưa kịp nói.
Người lạ ơi… hàng ngày em thầm gọi.
Vẫn thiết tha… như đang nói cùng anh.
MP 3/3/2018
Ảnh internet
Thơ hay hình ảnh quá đẹp
Hay quá thi nhân ơi
❤❤
Hay quá em!
Thơ hay ảnh đẹp bạn iu Mạc Phương ơi , chúc bạn cuối tuần vui vẻ ,hp nhé
Thật tuyệt cho bài thơ. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ
Rat hay
Lại nhớ moitj người dưng
Hay quá bạn ơi hi .hi .Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé
Bài thơ đong đầy cảm xúc . Rất hay . Chúc em
Bài thơ hay quá em à.
Chị iu tuyệt
Rất hay
Ôi tình yêu đích thực đẹp muôn mầu
Lời thơ hay ngọt ngào từ sâu thẳm
Gửi tới ai nơi phương trời có thấu
Một mối tỉnh đằm thắm ý thơ sâu
Thơ hay – ảnh đẹp…
Bài thơ hay lắm em ơi!
‘Chúc buổi tối ấm áp và online vui vẻ nhé!
Tuyệt vời quá… BLT
Thơ hay lắm ấy ơi
Thơ hay Một thoáng hương xưa
Chúc em tối cuối tuần ấm áp yêu thương
Tuyệt quá !!
Bài thơ thật tuyệt ,hay cảm xúc lắm.
Buồn qua em oi
Hi…hay ghê nha
hay lắm em chúc buổi tôi an lành nghĩ suy nhiều vẫn thơ hay nữa
Hay thiệt !
Quá tuyệt
Thơ hay quá , rất tuyệt vời lắm chị
Thơ hay ảnh đẹp bạn
Thơ hay!
Rât hay
Thơ hay hình đẹp
Chúc mừng em
Thơ hay ảnh đẹp. Ngày mới vui vẻ
Rất hay
Xin chúc mừng !
Rất tuyệt vời
Tặng em
Hay quá em ỏi
Thơ hay quá em ơi
Tam su buôn sao em buôn vay