Bài Thơ: THƠ VIẾT CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ VIẾT CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ VIẾT CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Anh viết cho em bài thơ tình hoài niệm
Có nắng thu vàng mùa lá đổ mênh mang
Sợi gió ru tình làm xao xuyến mơ màng
Chút bâng khuâng ngỡ ngàng hương tình cũ

Anh viết cho em gió sông chiều quyến rũ
Thổi trôi tình mình theo con nước mùa thu
Thương nhánh lục bình êm êm mãi lời ru
Ân tình quê hương mãi ngủ trong dòng chảy

Anh viết cho em giữa hai bờ hẹn ước
Dãy lụa óng vàng tha thướt dưới trăng thanh
Con đò yêu thương đưa anh đến an lành
Có huyền thoại tình yêu một đời anh nợ

Anh viết cho em khi giọt sương còn đợi
Tia nắng mặt trời chưa nỡ xóa màn đêm
Tím cả đồi sim hương còn đọng bên thềm
Khi trái tim anh còn nỗi niềm ngang dọc

Anh cảm ơn trời đã ban ơn mưa móc
Cho cuộc đời này em đọc được lòng anh
Ướp cả long lanh trong từng giọt sương lành
Nhuộm cả trời yêu sắc màu hoa lấp lánh…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
8 years ago

bai thơ hay đọc nghe cam đông,

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

(y)

Đặng Nam
Đặng Nam
8 years ago

hay

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Anh viết cho Em vần thơ bát ngát
Giữa đất trời dào dạt tin yêu
Trong nắng mưa và cả sớm ban chiều
Có muôn vàn thành công nhiều ước nguyện..

Viết tặng Em vần thơ đầy lưu luyến
Buổi ban đầu xem hội chuyện cùng nhau
Tờ thư xanh lời yêu đủ sắc màu
Với hồi âm cả niềm đau dằn dỗi..

Viết cho Em vần thơ mong vời vợi
Thắm nhạc xanh câu chờ đợi anh sang
Đêm trăng buông hái hoa bưởi tặng nàng
Rồi cùng nhau..
chép vần thơ..
Tuyệt nhất..

.

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
8 years ago

Hay lắm!

Trần Ngọc
Trần Ngọc
8 years ago

rất hay

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Lời thơ thật ngọt ngào

Nguyễn Trâm
Nguyễn Trâm
8 years ago

Hay lăm

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Rất tuyệt vời.

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Viết cho Em từng vần thơ dịu ngọt
Khi cuộc đời còn đắng chát bờ môi
Viết cho Em để vui thấy yêu cười
Làn tóc thắm gió vời ve vuốt

Viết cho Em vần thơ mộng ước
Mặc kệ bao khổ não dối dan
Lời thương chân thật đến vô vàn
Để Cho Nàng tươi tràn..hạnh phúc…

Scroll to Top