Bài Thơ: THƠ VÀ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THƠ VÀ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

THƠ VÀ ANH
Thơ: Mạc Phương

Em muốn cùng anh làm bạn tâm giao.
Với những vần thơ ngọt ngào bỏng cháy.
Với nồng nàn khơi men tình trỗi dậy.
Chẳng có gì sao vẫn thấy ngất ngây.

Em đã lỡ để tim thấy say say
Mắt ngắm nhìn hình ảnh anh tươi rói.
Em Lỡ để tâm hồn mình nhoi nhói.
Nên mãi đắm chìm trong những vần thơ.

Em biết mình thật ra rất lơ ngơ.
Cô gái Sơn Khê đâu nhiều hiểu biết.
Vậy mà em lại yêu thơ tha thiết.
Ngày lại ngày cứ ao ước trong thơ.

Cảm ơn đời cho em biết ước mơ.
Khung trời ảo nhưng cũng nhiều xao động.
Trót gửi trao hương nồng trong cõi mộng.
Chỉ trách mình để tim lỡ vương mang.

Em chúc anh đường tình rộng thênh thang.
Tràn ánh nắng cuộc đời vui mãn nguyện.
Em trở về sống một đời thuần khiết.
Chỉ yêu thơ chẳng dám mộng tình đời.

Nghĩ vậy thôi nhưng buồn lắm anh ơi!
Sống trên đời đâu chỉ lo cơm áo.
Vườn tình yêu đẹp tươi trong mộng ảo
Vẫn nồng nàn vẫn xao xuyến yêu thương

( PH 6/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thanks

Trần Sơn
Trần Sơn
7 years ago

tho hay đoc đi lai càng hay tho hay đoc đi đoc lai tho thân cả nguòi

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Quả là một trái tim với nguồn thơ dồi dào như suối nguồn nước lũ

Thien Ta Trung
Thien Ta Trung
7 years ago

Hàng ngày thưởng thức những vần thơ
Để đêm về ngẩn ngơ nỗi nhớ

Vu Manh
Vu Manh
7 years ago

Chẳng có gì sao vẫn thấy ngất ngây ?
Câu hỏi thật khó để trả lời mà dễ cảm nhận được thôi

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất hay e gái BLT

Hùng Nguyễn
Hùng Nguyễn
7 years ago

Hay khen có gì mà cảm ơn

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Hay qua bl oi

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
7 years ago

Hay lắm em

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

TUYET VOI SAU SAC HAY QUA ĐI

Biển Mặn
Biển Mặn
7 years ago

Thơ hay lam. Chúc bạn va gd ngay moi vv k hp. !

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Cứ mỗi ngày lần giở nhừng trang thơ
Lòng lại thấy ngẩn ngơ tiếc nuối
Những vần thơ em vẫn còn nóng hổi
Có bao điều chưa nói hết trong thơ
Để cho anh khắc khoải đợi chờ
Cứ ngong ngóng những vần thơ em viết.
Tự nơi ấy xa xôi nào có biết
Mà nhớ nhung da diết đến nao lòng.
Anh gửi lòng vào nơi ấy thinh không
Gửi vào thơ cả tấm lòng yêu mến
Và mong em cứ mỗi lần thơ đến
Hãy thả hồn để gửi đến cho nhau
Để hồn thơ cứ mãi mãi khắc sâu
Trong tâm khảm mối tình đầu…yêu thơ.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Tuyệt.. cô ấy thật nhiều cảm xúc.

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
7 years ago

Hay tuyệt vời

Đinh Bảo Ngân
Đinh Bảo Ngân
7 years ago

dep wa

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Hay lắm em chúc vui vẻ yêu đời thêm tươi trẻ

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm bạn ơi..

Mảnh trăng thơ lưu luyến đượm sắc màu.
Thêm vương vấn gởi ngàn câu thương nhớ.
Ngõ con tim ngẩn ngơ câu duyên nợ .
Bến sông chờ in dấu bóng trăng thơ.

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Thơ rất hay, truyền cảm, ảnh đẹp và ý nghĩa!

Quyen Nguyen
Quyen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời quá ..

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Hay ghê xem lai bài thơ củ vẩn thấy như hôm nay .CHUC BLT MÃI VUI TƯƠI HANH PHUC

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Oi Tho hay Hinh Anh dep ? Chuc mung em
!

Thong Kien
Thong Kien
7 years ago

Hay… ????

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

BLT oi . Hay lắm

Vân Kiêu
Vân Kiêu
7 years ago

troi oi tho Hay lam a

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ thật hay và rất cảm động BLT. Chúc em luôn vui em nhé.

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh hop????

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em ui

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Anh cũng muốn muốn nhiều hơn thế nữa
Vẫn mơ về người sơn nữ xa xôi
Tình trong anh tưởng ngủ quên rồi
Đọc thơ em thấy bồi hồi
bao cảm xúc
Những bài thơ nồng nàn cháy bỏng
Câu yêu thương chan chứa ân tình
Mỗi bình minh anh lại đọc thơ tình
Như đắm mình trong dòng suối mát
Rồi cả ngày ngây ngô câu hát
Người yêu ơi em ở nơi đâu

Trang Nguyen
Trang Nguyen
7 years ago

Hay

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất tuyệt

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Hay lắm em những vần thơ em viết cũng đủ làm say đắm lòng ai ! Tuyệt lắm và đừng vậy nữa sẽ có nhiều người ngây ngất vì em đó. Đêm vui hp với nụ cười luôn chúm chím trên môi nha em BLT

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Đươc đây
Thơ rât hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Hay lắm em đáng yêu quá,BLT.

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Thơ tuyệt hay

Tran Tai Tran
Tran Tai Tran
7 years ago

Chuc buoi chieu cuoi tuan vui ve hanh phuc..!

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Rất hay tác giả ơi.

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Thơ rất hay

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Hay lắm BLT. Anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất tình cảm Mac Phương à. Chúc Mac Phương luôn vui vẻ nhé.

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Thơ hay
Vườn tình yêu đẹp tươi trong ao mộng
Vấn nồng nàn vẫn xao xuyến yêu thương.

Scroll to Top