Bài Thơ: THƠ TÌNH TẶNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THƠ TÌNH TẶNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

THƠ TÌNH TẶNG ANH
Thơ: Hoàng Lan

Anh ra đi mang thu vàng xác lá
Nỗi riêng buồn mang cả mối tình thơ
Còn lại em rong ruổi với giấc mơ
Giữa ảo mộng viết bài thơ thương nhớ

Anh ra đi âm thầm mang duyên nợ
Nỗi thương sầu còn nghẹn ở trong tim
Em thẩn thơ nghiêng bút mãi kiếm tìm
Giọt châu sa cố kìm, rơi nhí nhảnh

Anh ra đi thu chuyển mình giá lạnh
Nên nỗi buồn cô quạnh dính vào thơ
Em ngẩn ngơ trong nuối tiếc hàng giờ
Đếm kỷ niệm đợi chờ mùa đông tới

Anh ra đi ôm nhớ thương vời vợi
Mắt đượm buồn lo lắng, tội riêng em
Thương tặng anh bài thơ thắm môi mềm
Chỉ riêng anh tình thơ em gửi mãi!

Bài Thơ: THƠ TÌNH TẶNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trương Long
Trương Long
7 years ago

Mùa thu đi xao xuyến ở cõi lòng
Thấy se lạnh khi mùa đông chợt đến
Bước chân trần nghe dạ thấy buồn tênh
Em nơi nào có ấm êm hạnh phúc

Anh nơi này ôm nỗi nhớ khuôn nguôi
Để cho ai bên kia làn tóc rối
Lỡ yêu thương anh là người mang tội
Để riêng em ôm gối mộng tình thơ

Nguyen Dac Lam
Nguyen Dac Lam
7 years ago

Thật hay.

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Hay lắm em Trương Long à

Anh ra đi mang theo cả giấc mơ
Để đông đến em chờ trong giá buốt
Anh ra đi mộng tình thơ hẫng hụt
Xao xuyến lòng theo gió vụt bay xa

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Em…!!!!

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Úi chùi thơ hay lãng mạn wa nè e gái ui

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Tặng anh nào đó bạn yêu

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Hay quá Hoàng Lan

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay bn ơi..

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Anh ra đi sẽ hẹn ngày chở lại
Những vần thơ anh giữ mãi trong tim
Thu qua đông đến đi tìm
Người phương xa ấy con tim mong chờ
Hoàng Lan

Vân Lã
Vân Lã
7 years ago

Phải nói là quá hay luôn em à

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thơ hay lắm Hoàng Lan

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
7 years ago

good night

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Thơ hay quá

Ngọc Hương
Ngọc Hương
7 years ago

Anh ra đi theo tiếng gọi con tim
Làm trách nhiệm của đời trai em nhé
Ở quê nhà mong người yêu nhỏ bé
Gắng đợi chờ ngày vui vẻ đoàn duyên

Anh ra đi để đất nước bình yên
Xong chí lớn thuyền anh về cập bến
Đóa hoa tươi cùng lung linh dưới nến
Bản nhạc tình anh sẽ đến bên em

Ngày hạnh phúc không lâu nữa đâu em
Chờ anh nhé xin em đừng rơi lệ
Bài thơ tình em yêu ơi hãy để
Ngày anh về ta viết tiếp nha em

Thu qua rồi đông đã đến bên thềm
Cơn gió lạnh từng đêm nhớ giữ ấm
Nơi phương xa anh sẽ luôn âm thầm
Dõi theo em…người anh yêu duy nhất.

Họa vui với bạn iu nhé.

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Em viết gởi anh bức thơ tình
Ngoài trời trăng vẫn sáng lung linh
Anh đi để lại mình em nhớ
Nỗi nhớ trong em một mối tình

Thơ tình em chỉ tặng riêng anh
Từng câu từng chữ tròng trành nhớ thương
Tơ lòng rối nhịp chuyện yêu đương
Đông về giá rét nhớ thương đong đầy

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Thơ em rất tuyệt, Hoàng Lan!

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Mình da đi vì nước vì non
Nhưng mình vẫn giữ lòng son bạn à

Hoàng Lan

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm em!

Scroll to Top