Bài Thơ: THƠ TÌNH ĐẦU THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH ĐẦU THU (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH ĐẦU THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Bài thơ tình anh viết buổi đầu thu
Êm đềm lắm như lời ru của Mẹ
Chiếc lá khô cựa mình nghiêng khe khẽ
Hạt nắng rơi nhè nhẹ lối em về

Bài thơ tình anh viết chứa đam mê
Tiếng sáo diều trên vùng quê yên ả
Hương Cốm mới Cha vừa đem vào giã
Thoảng mùi thơm lan toả bến sông chiều

Bài thơ tình anh viết trĩu hương yêu
Từng con chữ chứa bao điều muốn nói
Thu chớm sang hạ còn đang mời gọi
Đoá Cúc vàng mong mỏi một mùa ngâu

Bài thơ tình anh viết chẳng tròn câu
Hoàng hôn xuống nhạt mầu trong nhung nhớ
Mùa thu ơi phải chăng là duyên nợ
Cứ âm thầm dang dở mối tình xa

Bài thơ tình anh viết tối hôm qua
Còn nghiêng ngả…..
Nhạt nhoà…..
Chờ ai đó !
11/07 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho hay tuyêt voi thi si HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tg

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Trời vào thu gió miên man đến lạ
Khúc giao mùa tha thiết quá em ơi
Có phải chang thu đến bên rồi
Như mối tình của tôi nhảy xua ấy

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Nhớ tuổi thơ được ăn cốm dẻo rùi hị hị

Thu tình -thu nhớ- thu yêu thương
Day dứt quá đi hà anh

Thanh Lê
Thanh Lê
3 years ago

Hay lắm luôn chú ơi .câu thơ dạt dào êm ả .?

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Chả thế

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Mùa thu ơi phải chăng la duyên nợ .
Cứ âm thầm dang dở mối tình xa .
Bài thơ tình anh viết tối hôm qua .
Còn nghiêng ngả nhạt nhoà chờ ai đó .!
Lời thơ nhắn nhủ tình cảm dạc dào hay tuyệt vơi thi sĩ a .

Phạm Thu
Phạm Thu
3 years ago

Lại một mùa thu nữa đến bên em
Mang theo về đầy trời mây tím ngắt
Gió heo may thổi lá thu xào xạc
Khúc giao mùa tha thiết gọi tên anh.
Bài thơ của anh nhẹ nhàng ,sâu lắng quá, cái cảm giác chạm vào mùa thu.. nhớ…

Hoàng Hiền
Hoàng Hiền
3 years ago

Hay quá ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Bài thơ tình anh viết tối hôm qua
Còn nghiêng ngả…nhạt nhòa…chờ ai đó
Chàng chờ ai mà vần thơ để ngỏ , bao nỗi buồn theo gió cũng đung đưa , mong thơ chàng cả chiều tối sớm trưa , mà vẫn thấy chưa vừa lòng đâu nhá
Hồng Giang ơi ! Bài thơ sao hay quá
Rất êm đềm da diết yêu thương , mà thấy nhói đau nơi lồng ngực…súc động nghẹn ngào , bài thơ nào của chàng cũng ngọt ngào da diết nhớ thương và êm đềm như lòng mẹ
Bài thơ tình anh viết buổi đầu thu
Êm đềm lắm như lời ru của mẹ
Thật tuyệt vời , xin chúc mừng Hồng Giang
Bài thơ rất hay , êm đềm và súc động
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm bình yên nhé chàng

Lý Công
Lý Công
3 years ago

Bài thơ hay xúc cảm quá

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ rât hay câu thơ ngọt ngào lắm ảnh đẹp lắm mến chúc em luôn vui khỏe nhé

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Hay quá anh ạ??

Scroll to Top