Bài Thơ: THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

THƠ
Thơ: Hoàng Lan

Thơ em viết em để tặng riêng anh
Treo nỗi nhớ ru đưa cành phượng vĩ
Hái đi anh tình hạ nồng hương vị
Dành cho anh và chỉ có anh thôi

Gió mơn man anh nhé một khoảng trời
Khẽ thì thầm ngàn lời em muốn nói
Những buồn vui xen chút thôi hờn dỗi
Xa cách lòng tui tủi mỗi hạ qua

Nắng vàng rơi nghiêng bóng buổi chiều tà
Lấp lánh màu phương xa em mong đợi
Dịu dàng theo bước chân anh ngàn lối
Hứng đi anh kẻo tối sẽ lạnh buồn

Bài thơ nào cũng thấm giọt lệ tuôn
Cánh phượng rơi gió quay cuồng bến hạ
Nắng khô hanh chiếm hoàng hôn tím ngả
Em vụng về nên gom cả vào thơ.
HL

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Rất hay ảnh đẹp lắm nàng thơ ạ

Dang Ngan
Dang Ngan
4 years ago

Rất hay tặng em iu

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Hay quá em à vui vẻ nhé Lan Hoàng

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Ứ tặng cho em hờn…thơ hay lắm chị ạ

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

bài thơ rất hay e ơi..

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Rất hay…

Hieu Tran
Hieu Tran
4 years ago

Thơ hay, chúc mừng cháu !

Kuko Langthang
Kuko Langthang
4 years ago

Hay lắm

Phố Xưa
Phố Xưa
4 years ago

Hay lắm

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

BÀI THƠ CHO EM

Bài thơ này anh viết cho riêng em
Để mai xa cất dành làm kỷ niệm
Một cuộc tình đường đi không thể đến
Chẳng ngăn sông sao còn mãi chông chênh

Cuộc tình gầy vuột bay khỏi đôi tay
Mắt xanh xao theo ngày tháng không đầy
Cuộc tình tàn như mây khói xa bay
Đã vỡ tan mơ ước mộng sum vầy

Bài thơ này anh viết giữa đêm sương
Mai ra đi mỗi đứa một con đường
Đừng khóc nhé úa làn môi khô héo
Vần thơ sầu ghi dấu một lần thương.

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Hay lắm nè??

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Thơ em viết sao lỡ treo cây phượng
Anh già rùi biết làm sao đây?

Linh Dieu
Linh Dieu
4 years ago

Hay lắm nàng thơ iu

Mỹ Loan Đoàn
Mỹ Loan Đoàn
4 years ago

Vừa hay vừa mới TUYỆT nhất từ đầu Hạ tới giờ đó NGƯỜIơiii!!!

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Ui choaaaa. Thơ ai mà hay wa ta ưiii

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Bài thơ rất hay e

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn ạ

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Tặng anh thôi nhé Lan Hoàng

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
4 years ago

Tho hay qua rat tiet voi em gai

Ngọc Hương
Ngọc Hương
4 years ago

Hay lắm nàng nha…ngày mới vui tươi nhé.

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Chúc chị gái

Lư Khach
Lư Khach
4 years ago

Hay chị

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL có ngày mới vui tươi nhé HL !

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Thơ của chị luôn tuyệt .. cuối tuần vui chị nhé

Nguyễn Cường
Nguyễn Cường
4 years ago

Trời ơi !
Ai chiếm được trái tim yêu này nhỉ ?
Bao nhiêu dòng lệ ướt ủ lên khô
Cho men thơ tình đó mộng bến bờ
Chờ hạ về chung tay xây niềm ước !
Ta cũng muốn vội vàng lên phía trước
Giơ hai tay hứng lấy những niềm mơ
Khi thuyền tình lơ lửng ngóng bến bờ …
Màu phương xa em có chờ có đợi !
Dây duyên tình phương trời xa gửi tới
Phải duyên nhau sẽ thắt chặt chúng mình
Chẳng còn buồn thỏa ước ngắm bình minh
Hướng tương lai chung tay xây hạnh phúc …!!!

Mình đang mơ phải hông ?

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay em gái a

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ hay quá nè Hoàng Lan

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Hái đi anh đừng để đến bao giờ
Hương sắc ấy cho lòng rạo rực
Thương nhớ này xin gửi mãi ngàn sau

Scroll to Top