Bài Thơ: THƠ ỐM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ ỐM (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ ỐM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thơ ốm rồi mệt mỏi lắm em ơi
Câu vần cứ chơi vơi đầy vô vọng
Xin em đó đừng đợi chờ mong ngóng
Bãi cát dài vắng bóng buổi hoàng hôn

Đời vậy mà ai hiểu hết dại khôn
Bao nhiêu tuổi vẫn bồn chồn say đắm
Bao nhiêu tuổi trái tim hồng còn thắm
Để một ngày hạt nắng bỗng rụng rơi

Thơ mệt rồi muốn được nghỉ ngơi thôi
Kẻo câu chữ rã rời không theo ý
Muốn viết ra mà đâu tròn suy nghĩ
Miệng người đời bì tị bẽ bàng hơn

Sóng ngoài khơi chiều nay cứ chập chờn
Cơn gió muộn dỗi hờn xô ghềnh đá
Có phải chăng tại thu còn nghiêng ngả
Nên lòng người cũng thấy quá chông chênh

Thơ mệt rồi vần viết cũng cong vênh
Con thuyền nhỏ ….
Lênh đênh …..
Tìm bến đậu !
27/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Ngoc My Van
Nguyen Ngoc My Van
3 years ago

Mong tác giả khỏe nhé, đừng chông chênh để viết những bài thơ nhiều cảm xúc, thay lời muốn nói cho bạn đọc. Cố lên!

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Hi ốm vẫn hay…HỒNG GIANG.

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Chúc sức khỏe đến em ! Bài Thơ Ốm nhiều cảm động từ người đọc..Cảm ơn Hồng Giang Tác giả..cần nghỉ ngơi..tất cả độc giả đều quan tâm đến em..mau khỏe nhé!
Take care yourself.

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thơ ốm nữa thì độc giả lại chông chênh theo thôi

Vo Anh Nguyet
Vo Anh Nguyet
3 years ago

Chúc anh có nhiều sk cho ra những bài thơ hay

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Thơ ốm nhưng người viết thơ vẫn khỏe ..hi
Mong ngày nào cũng được đọc thơ anh.
Em chúc a luôn mk nhá . Tg HG kính iu ơi ! ⚘♥️♥️⚘?

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
3 years ago

Yêu thương gởi hết vào thơ

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Mệt mà hay vâyh tg

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
3 years ago

Ốm – thơ vẫn rất hay không ốm càng tuyệt diệu – chúc mừng tg

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

kg chờ kg đợi hổng dám mong
tình xa phai nhạt ở trong lòng
đêm về đọc lại vần thơ củ
tồi cất vào trong tận đáy lòng
chúc tg nhiều sức khoẻ nghỉ ngơi thôi

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Ý thơ cũng rất độc đáo

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay quá à

Vũ Thị Xuân Hương
Vũ Thị Xuân Hương
3 years ago

Thơ mệt rồi …
Nhưng vẫn hay lắm đó em
Chúc em sk thật nhiều
Thơ đừng ốm nghe thơ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Thơ cũng ốm thì lo lắm nhỉ.

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Ốm hay vậy thi sĩ ơi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thiên phú cho anh có những ngôn từ thơ hay lắm minh co được thi cư phát huy cho ngươi đọc thưởng thức đời ma anh .cư con yêu thi đời mơi tươi sáng khiên ta có động lực ma bươn chải với cuộc sống biết sống sao cho vừa lòng hết ta cư sống thật tâm va vui ve với nhưng gi ta co là được . Mọi ngươi thích được như thi sĩ mà không được đấy . Em chúc anh thơ phú luôn tuôn trào va vui ve yêu đời la Liêu thuốc ta sống khỏe anh nhé .???em ??tăng ????hoa?????thi ??sĩ???viết ????????thơ??hay????tuyệt ????vơi???????????????

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Ốm nên thơ mí hay 😀

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Xin chúc mừng anh cùng bài thơ hay .

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ ốm mà cũng hay quá bạn ???

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Thơ ốm rồi mệt mỏi lắm em ơi
Câu vần cứ chơi vơi đầy vô vọng

Thơ ốm rồi mà sao càng nồng thắm
Để ai người nhớ thơ lắm thơ ơi
Ôi…thương quá đi…chàng thơ
Để em ốm hộ nhé , chàng thơ đừng có ốm nghe chưa , kẻo bao người ra ngóng vào trông đó chàng
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng vui khỏe đẹp zai thật nhiều cảm hứng để viết tiếp những vần thơ ngọt ngào chàng nhé

Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Thơ ốm rồi buồn lắm ai ơi
Nghỉ khoẻ nhé ,thơ tiếp tác giả ơi
Sóng ngoài khơi chiều nay vẫn chờ đợi
Nghiện thơ hoài biết làm sao đây!

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

Thôi đừng để thơ ốm thơ mà ốm là chết dở luôn đấy ?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tình yêu nào có tuổi chàng thơ ơi
Trót lỡ yêu nên đời hoài hoang hoải
Mãi dại khờ trông ngóng đợi chờ ai
Hoàng hôn xuống nắng phai dần mờ nhạt..
Thơ đã mệt nên lời thơ đắng chát
Tái tê lòng bỏng rát cả buồng tim
Hờn dỗi ai câu chữ mãi trốn tìm
Cho giông bão nhấn chìm con thuyền nhỏ…

Hoa Mai
Hoa Mai
3 years ago

Thơ rất tuyệt vời!
Lời nhẹ nhàng, êm ái và sâu sắc, giàu cảm xúc
Thân chúc bạn & gđ luôn vui tươi HP thành cônh trong cuộc sống!
Có nhiều tác phẩm ra đời tg nhé

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời rất ý nghĩa ,sâu sắc và dịu ngọt …
Chúc cho em luôn vui khỏe ,hamhj phúc bên gđ nhé !

Lan Anh Trần
Lan Anh Trần
3 years ago

Thơ nào cũng hay và da diết quá

Scroll to Top