Bài Thơ: THƠ LẠNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ LẠNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ LẠNH 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Câu thơ viết giá đóng băng con chữ
Vần ngả nghiêng tư lự ngóng đông tàn
Mấy hôm rồi gió buốt cứ miên man
Thêm tê tái ngập tràn lòng cô quạnh

Giọt sương sớm trên nhành hoa sóng sánh
Đợi nắng vàng lóng lánh nhẹ nhàng rơi
Cuối đông rồi sao em cứ chơi vơi
Để buốt giá rụng rời thơ anh viết

Vần thơ yêu luôn nồng nàn da diết
Tại chúng mình cứ biền biệt cách xa
Bao nhớ thương thương nhớ cũng nhạt nhòa
Theo cơn gió nhởn nha chờ xuân mới

Dấu yêu ơi niềm tin rồi sẽ tới
Những điều gì chờ đợi cũng về theo
Dẫu đường dài còn ghềnh thác cheo neo
Hãy vững tâm khó khăn nào cũng hết

Câu thơ viết lạnh nhiều nên mỏi mệt
Chân trời xa ….
Ửng lên vệt ….
Nắng hồng !
31/01/2018 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Cảm ơn HG bài rất hay!

Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
5 years ago

Dấu yêu ơi niềm tin rồi sẽ tới…tuyệt vời lắm bạn iu của tôi ơi

Chiêu Hoàng
Chiêu Hoàng
5 years ago

Hay tuyệt.

Sang TranMinh
Sang TranMinh
5 years ago

Bài thơ đông lạnh em viết rất hay và cũng đầy trăn trở
cảm ơn em

Lưu Văn Hải
Lưu Văn Hải
5 years ago

Anh viết hay quá.

Scroll to Top