Bài Thơ: THƠ KHÔNG LỜI CHO EM… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ KHÔNG LỜI CHO EM... (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ KHÔNG LỜI CHO EM…
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Em hối tiếc cuộc tình
Bằng giọt lệ nồng nàn thời con gái
Thuở mình bên nhau trong cuộc tình ngây dại
Dưới bóng trăng ngả màu không hứa hẹn ngày mai….

Em lạc lối đêm dài
Phía sau ánh đèn màu lung linh hồn tê tái
Là cái giá lạnh lùng trong hoang dại ngây say…
Em còn…có một …
Ngày mai….?

Hãy nuối tiếc đi em
Về một cuộc tình em để cho rơi lại
Hóa cánh thiêu thân lay lắt giữa đêm dài
Và khóc khi anh còn có thể…
Đặt nụ hôn nồng nàn trong cuộc đời em….
Đừng để bóng đêm tàn …
Chia cắt đời mình … trong nỗi sợ buông lơi …
Ta chỉ còn
.. Một..
……..quãng đời im lặng
……………………………….Đó
……………………………………Trong nhau

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Phú sĩ .Tâm hồn e là thơ ca.nồg nàn bất tận ..gui tơi e nhữg tc qúy mến 🙂 hjhj

Nguyen Thi Tam
Nguyen Thi Tam
8 years ago

lòi hẹn hò của cô gái năm xưa theo năm tháng đã đi vào dĩ vãng
Thơ nồng nàn quá

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Năm mới vv em nhé

Uyên Ngô
Uyên Ngô
8 years ago

thích nội dung này

Quang Vinh Lê
Quang Vinh Lê
8 years ago

Ta chỉ còn
.. Một..
……..quãng đời im lặng
……………………………….Đó
……………………………………Trong nhau
..

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

Bài hay tuyệt Phú Sĩ

Scroll to Top