Bài Thơ: THƠ GỬI MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ GỬI MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ GỬI MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Có những nỗi vấn vương …
….. trọn đời chưa đếm hết
Có những nỗi đau lòng chẳng đo được mẹ ơi!
Vùng thương nhớ trong con năm tháng cũng vỡ rồi
Con đã hiểu câu nước mắt chảy xuôi …
…. Có bao giờ chảy ngược ….
Con tung cánh chim bằng mãi mê đời phía trước
Gạt bỏ những chân tình hờn trách mẹ mà thôi
Con quên những tháng ngày … đông giá mẹ đơn côi
Thời gian ngả màu dần trên cuộc đời của mẹ…
Lại một mùa đông về…
… cơn gió chiều khe khẽ ….
Còn đó dáng mẹ gầy … quạnh quẽ dưới bờ tre
Như cây lúa khô đồng trong nắng hạn khắt khe
Chờ cơn mưa cuối mùa … chở che mùi khét cháy….
Mùa đông năm nay …
Con lại viết cho người một lá thư không gửi
Nhưng sao vẫn chưa tròn câu xin lỗi Mẹ ơi!
Mùa đông cuộc đời không có mẹ bên con
Chỉ còn lại héo mòn sương rơi và nước mắt
Con lặn lội trên đồng
Bước qua những thăng trầm mùa gặt
Mong tìm lại dấu chân nào …ngày thoăn thoắt mẹ qua
Con lại thả đi bao cánh hạc về trời
Mong có thể gói cả vạn lời câu yêu thương về mẹ …
Con đi qua những mùa đông ….
… cùng nỗi lặng thầm trống vắng ….
Dấu lặng cuộc đời … cay đắng mẹ mang theo ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top