Bài Thơ: THƠ CHỈ LÀ THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THƠ CHỈ LÀ THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

THƠ CHỈ LÀ THƠ
Thơ: Mạc Phương

Biết đó chỉ là thơ
Mà tâm hồn náo nức
Nào bâng khuâng rạo rực
Nào khao khát ngẩn ngơ.

Biết đó chỉ là thơ
Vẫn thẫn thờ thương nhớ
Vẫn âm thầm nức nở
Về một mối tình xa.

Biết đó chỉ là thơ
Vẫn vui buồn sầu não
Vẫn mong chờ hư ảo
Cái giây phút ngọt ngào.

Biết đó chỉ là thơ
Mà ngày nào cũng đợi
Người nơi xa vời vợi
Biết bao giờ bên em ?
….
Biết đó chỉ là thơ?
Chỉ là vài câu chữ
Nhưng vì anh muốn thử
Kết hai nửa trái tim.

Biết đó chỉ là thơ
Nhưng luôn luôn rung động
Lung linh trong giấc mộng
Mối tình đẹp như mơ.

Biết đó chỉ là thơ
Mà ngày ngày mải miết
Hôm nào em cũng viết
Những vần thơ cho đời.
…..
Nhớ lắm lắm anh ơi
Dẫu biết là không thể
Nhưng mà em vẫn thế
Cứ lặng lẽ yêu thương…

Nếu đã lỡ vấn vương
Thì gặp nhau trong mộng
Hòa tan ngàn nhịp sống
Bất diệt mối tình thơ.

MP- Người ẩn danh 6/6/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tỷ

Hoàng Hải Lưu
Hoàng Hải Lưu
4 years ago

Bài thơ ngũ âm hay tuyệt vời .Xin share nhé, nữ sĩ

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Giàu cảm xúc tóa cơ

Lê Đình Ngoc
Lê Đình Ngoc
4 years ago

Xịn chúc mừng bạn bài viết rất hay

Tuong Vu Manh
Tuong Vu Manh
4 years ago

Hay lắm em

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

hay quá

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Trương Trúc
Trương Trúc
4 years ago

Tuyệt vời thơ bạn ơi

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời em ơi…

Thanh Trần
Thanh Trần
4 years ago

Dẫu biết chỉ là thơ
Sao trong lòng vẫn nhớ
Vẫn đêm đêm trăn trở
Nhớ lắm bạn tình ơi..

Vẫn biết là thơ thôi
Vẫn bồi hồi xao xuyến
Vẫn ngập ngừng quyến luyến
Vẫn nhớ người phương xa..

Chỉ là thơ thôi mà
Sao ta hoài mong đợi
Cuộc tình xa vời vợi
Biết người nhớ ta không..?

Thơ nói hộ nỗi lòng
Của người yêu thầm lặng
Thơ khỏa hồn trống vắng
Lúc một mình cô đơn…

…….
………..
……………..
………………………!!!

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Bài thơ hay lắm !
Buổi chiều an lành em nhé

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay lắm ?

Tuyên Bùi An
Tuyên Bùi An
4 years ago

Rất hay

Trường Sơn
Trường Sơn
4 years ago

Mạc Phương

Tánh Vũ
Tánh Vũ
4 years ago

thơ hay hình đẹp tuyệt vời……

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Là vậy….

N Singh
N Singh
4 years ago

Good evening

Tuankhoa Pham
Tuankhoa Pham
4 years ago

Mạc phương em làm thơ hay lắm. Lúc nào rảnh làm cho anh bài thơ tình nhé

Như Vĩnh
Như Vĩnh
4 years ago

THO HAY ANH DEP TUYET VOI. CHUC MUNG NHE

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Quá hay bạn ơi.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
4 years ago

Thơ hay !

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Biết rằng thơ chỉ là thơ
Mà sao vẫn thấy ngẩn ngơ trong lòng
Biết rằng là chốn hư không
Mà sao cứ thấy trong lòng xốn xang
Khổ vì một nỗi đa mang
Yêu thơ nên phải yêu nàng làm thơ…???

Nguyên Trực
Nguyên Trực
4 years ago

Nice

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Lời thơ âu yếm vấn vương
Dẫu trong mộng mỵ dặm trường cũng qua.

Van Nguyen
Van Nguyen
4 years ago

Biết rằng thơ vẫn là thơ
Nhưng tâm hồn mình ráng cười cho vui

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm

Gia Hưng Bùi
Gia Hưng Bùi
4 years ago

Ừa…Biết đó chỉ là thơ
Mà đêm thương ngày nhớ
Tháng năm như mắc nợ
Hai tình yêu thẫn thờ
???chúc em vui và viết nhiều bài viết hay nữa

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Người đẹp thơ hay

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top