Bài Thơ: THIÊN MỤ MỘT CHIỀU ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ THIÊN MỤ MỘT CHIỀU ! ___________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

O có nhớ ! Ngày qua Thiên Mụ
Nắng chiều rơi …ấp ủ mây ngàn
Lưu hoài kỷ niệm chứa chan
Chia tay bữa nớ …muộn màng tới ni

Kim Long hỡi ! đò đi đò lại
Tiếng chuông ngân vọng mãi trong lòng
Nơi này anh vẫn chờ mong
Ngày ta gặp gỡ , trao vòng tay yêu

Sông Hương nhớ một chiều gió lộng
Ai gieo tình rung động đời nhau
Để xao xuyến mấy nhịp cầu
Một lần như đã trao câu hẹn thề

Xa biền biệt sơn khê mấy nẻo
Làm bây chừ …khô héo trời xanh
Tím chiều mây tím xuyên mành
Mưa giăng phủ lối mình anh đợi chờ

Đây chiếc nón bài thơ dạo ấy
Đã nhạt nhòa sóng dậy hồn ai
Phải chăng lưu luyến hình hài
Một chiều Thiên Mụ mưa bay hững hờ .

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

O mô đó Lê Hoàng ?

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

lê hoàng đứng ở chổ mô

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Vui vẻ nha Anh!?

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Ồ không ➖ Chữ O ở câu đầu…

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Thơ hay lắm anh
Hình ảnh đẹp tuyệt vời

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
6 years ago

Bài thơ hay quá nhẹ nhàng man mác nhớ thương. Rất Huế

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay… chuc mừng thầy LH

Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
6 years ago

Em nhớ Huế.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Thơ hay quá chúc e ngày mới vv hanh phúc

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Ôi…ở Huế chỗ nào cũng đẹp….Cái gì cũng đẹp đẹp hết !!!
Bài thơ của Lê Hoàng hay lắm em yêu ơi !!!
Chúc em mãi mãi vẫn vần thơ hay nhất nha !!!

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Bài thơ hây quá thầy ạ
Xứ Húê quê thầy tuyệt đẹp

Loc Nguyen
Loc Nguyen
6 years ago

Tet nam nay chac du mat de sinh nhat nhom chu

Scroll to Top