Bài Thơ: THÌ THẦM MÙA VALENTINE (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: THÌ THẦM MÙA VALENTINE (Tác giả: Mami Vam)

THÌ THẦM MÙA VALENTINE
Thơ: Mami Vam

Anh có muốn nghe không?
Chuyện không may, chuyện buồn về một người con gái
Về ký ức tuổi thơ…về một thời vụng dại
Hạnh phúc đẹp như mơ… đến… khắc khoải đau lòng.

Lúc nhỏ…
Cô có cuộc sống long đong
Không giàu sang, không đủ đầy như chúng bạn
Cuộc đời gần như vô tình quên lãng
Lớn lên…
Hồng nhan bạc phận…ấy mà!

Cô đã sớm thiếu vắng tình cha
Rồi cũng chẳng bao lâu đành xa rời vòng tay mẹ
Cô đã bỏ quên một thời son trẻ
Ôm con thơ trong lặng lẽ…tủi buồn.

Mắt long lanh mãi đọng giọt sầu tuôn
Nét hồn nhiên vô tư… lạc đi tự lúc nào rồi thì phải?
Ngày anh đến…
Tình yêu trong cô bừng sống lại
Được không anh? Ta giữ mãi khoảnh khắc này.

Mùa Valentine năm nay
Cô ấy rất vui … chẳng còn phải ngậm ngùi cay đắng
Bởi có anh
Anh chính là tia nắng
Mang niềm vui sưởi ấm trái tim buồn.

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top