Bài Thơ: THI SĨ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THI SĨ ! (Tác giả: Hồng Giang)

THI SĨ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh không muốn làm thi sĩ đâu Em.
Bởi thi sĩ luôn khát thèm nhiều lắm.
Câu với vần thì muôn đời rối rắm.
Cả cuộc đời đằm thắm với tình si.

Là thi sĩ thì luôn phải thích nghi.
Với cuộc sống và những gì đang có.
Cơm, áo, gạo, tiền, vần thơ luôn cháy đỏ.
Thôi cũng đành để ngỏ tiếng yêu thương.

Là thi sĩ thì luôn phải vấn vương.
Với tình yêu quê hương và đất nước.
Đâu có thể lo vẹn toàn sau trước.
Chút ân tình nhặt được chẳng vẹn nguyên.

Là thi sĩ đành lỗi hẹn tình duyên.
Trao cho Em nửa con thuyền tình ái.
Em nhận nhé kẻo tình Anh khắc khoải.
Hạ về rồi mê mải cánh phượng rơi.

Câu thơ tình Anh viết bỗng chơi vơi.
Bởi mắt ai …
Rạng ngời ….
Chiều hạ đỏ !
22/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Anh không muốn
Mà anh cũng phải làm CHÀNG THI SĨ MÃI MÃI
còn gì đó thôi
Trốn sao được,mắc nợ rồi anh à hihi

Đồng Ánh Liễu
Đồng Ánh Liễu
3 years ago

❤️❤️❤️

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

nhiều người tụng tim lắm đó hihi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Là thi sĩ ?

Hồng Trang Lê
Hồng Trang Lê
3 years ago

Hay quá anh trai ơi

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Thi sỹ. Chả thế…
Kkkk

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Haizz là thi sĩ lại khó vậy sao ta????‍♀️?‍♀️?‍♀️

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ hay lắm thi sĩ à .

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Câu thơ tình anh viết bỗng chơi vơi
Bởi mắt ai..rạng ngời..chiều hạ đỏ
Bởi những vần thơ tình không ai thay thế được HỒNG GIANG vậy nên cứ làm chàng thi sĩ suốt đời thôi, vì khán giả yêu thơ luôn khao khát mong chờ, tình yêu thương ngọt ngào mà HỒNG GIANG gửi tới mỗi ngày mà
Xin cảm ơn và chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Chúc cho chàng thi sĩ đêm mơ nhiều mộng đẹp

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hic hic hic hay quá cơ thi sĩ

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Ko muốn làm mà vẫn phải làm ???

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Hay !

Scroll to Top