THỊ NỞ VÙNG CAO
Thơ: Mạc Phương
( Tự trào lúc mưa to gió lớn )
Thị Nở thích viết thơ tình
Ngọt ngào đau khổ cũng mình với ta
Người người du lịch spa
Gái quê nên chỉ ở nhà đăng thơ.
Người người mĩ viện non tơ
Thị Nở khoai sắn ngẩn ngơ tối ngày.
Nào thương nào nhớ nào say
Đều là khao khát đọa đày trái tim.
Làm thân hoa dại nổi chìm
Nắng mưa dầu giãi lặng im ven đường.
Cũng phận gái cũng má hường
Chẳng ai yêu mến tự thương lấy mình.
Xa xa tiếng nhạc sập xình
Mong cô gái trẻ duyên tình trăm năm.
Ngắm mình hằn những nếp nhăn
Xót xa trên mảnh đất cằn vùng sâu.
Tóc mây điểm bạc mái đầu
Khó khăn vất vả từ lâu…quen rồi.
Nụ cười rạng rỡ trên môi
Thơ tình em gửi về nơi Hà Thành.
Yêu em…đừng giận nha anh
Bởi là thị nở…cháo hành thủy chung.
MP 6/6/2019
Ảnh Thị Nở vùng cao
Bài thơ lục bát quá hay
Hình ảnh quá đẹp
Dễ thương tóa cơ..
Mạc Phương
Thi nở thời 4.0
Thơ hay ảnh đẹp má hồng đáng yêu
Ngắm nhìn lòng thấy liêu siêu
Đoan trang hiền hậu chẳng kiêu chút nào hehe
Muôn vàn chữ yêu,thơ hay lắm cảm ơn nhiều
XIN LÀM CHÍ PHÈO
Nếu em là Thị Nở
Anh xin là Chí Phèo
Sống nơi miền sơn cước
Cạnh dòng suối trong veo
Bên lưng đèo thơ mộng
Đón gió chiều lồng lộng
Thả hồn vào cuộc sống
Thả bướm vàng trong mơ
Đi theo những vần thơ
Làm thẫn thờ anh Chí
Thị Nở mà đồng ý
Nấu cháo hành đi em
Ngọt ngào mà thân quen
Yên bình mà thư thái
Tâm hồn mình thoải mái
Khỏi phố phường bon chen
Cứ miền cao thân quen
Cứ đèn dầu buổi tối
Bình yên không cần vội
Chí Phèo Thị Nở hôn
Bài thơ hay người đẹp
Thị nở ở Sơn La à
Bài thơ hay nhiều cảm xúc, ảnh minh họa đẹp lắm em ơi !
Trời ơi thị Nở vùng cao
Để con tim đập lao xao thế này
Cháo hành thêm chút măng cay
Chí…Tình nửa bát mà lòng ngất say !
Chi iu
Nơi đây giữa chốn phồn hoa
Có cô thị nở ai mơ được nàng
Về nơi pháo nổ rộn ràng
Cô nàng như thế chàng nào chả ước ao.
Tuy rằng cô ấy vùng cao
Anh cố vượt rốc để vào thăm cô
Và tiện xin mấy cái ngô
Hà thành đâu có sắn ngô trên đồi.
Không biết cô có cười tôi
Ở nơi phố thị
Có còn nhớ không.
Em mình xinh tươi quá
Anh thèm một bát cháo hành
Nỡ ơi nấu nhé để lành cơn say…kkk
Hay lắm chúc mừng thơ em
Thơ Thị Nở vùng cao , ảnh gái xinh thị thành . Thơ hay ảnh rất đẹp . Chúc mừng MP
Thơ của thật là thật làm tăng thêm những điều thật đáng nhớ em
?? gặp đc Thị Nở thời @@@ này thì đời vui hơn tết á ??MP
Thật tuyệt vời. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp
Thị Nỡ này nhìn đẹp nha
Đẹp quá em yêu ơi
Em ơi bài thơ hay ảnh đẹp
hòa bình.
Ui thị Nở đáng yêu. ?
A thích cô thị Nở đó nhen!
Thơ hay !
tuyệt vời
Dep qua đi
Anh thích Thị Nở cháo hành
Từ trong vườn chuối đã dành cháo thơm
Gửi cho cả một trái tim
Bốc lên từ cháo mà tìm đến nhau.
Chúc mừng thơ hay quá
Hình thì xinh đẹp!
Thơ hay ảnh đẹp quá MP.
Hay nè!
Thị Nở mà được thế này
Chuông chùa im tiếng các thày hết tu !
Hay lắm thi hữu ! Chúc vui và HP !
Em gái xinh đẹp
Gái quê mà đài trang thía.
Thị nở đáng iu
C iu ơi đẹp quá , trẻ mãi ko giả ntn nha hj