Bài Thơ: THẸN THÙNG ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ THẸN THÙNG ! _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Nhớ hôm nào ! Mình gặp gỡ làm quen
Hình bóng ấy trong tim còn ngờ ngợ
Thẹn thùng bước đôi chân về bỡ ngỡ
Muốn nhìn theo mắc cỡ quá đi mà.

Vẫn thường ngày em lặng lẽ thoáng qua
Không che giấu nét ngà kia e thẹn
Hình như đã sợi tơ lòng vội bén
Gửi chữ yêu bẽn lẽn xếp ngập ngừng

Con đường về xao xuyến nhịp bàn chân
Ôi ! Bỗng nhớ.. những lần em ghé lại
Giờ chỉ có một mình anh đợi mãi
Bóng hình xưa ! Ngây dại …thoáng ngập hồn

Tuổi học trò ..lưu luyến có còn không ?
Tôi tự hỏi ! Thấy lòng nghe cay đắng
Chút kỷ niệm một thời xưa dĩ vãng
Tự nhiên làm ánh nắng nhạt mờ đi

Ai thẹn thùng… gói ghém ẩn nét mi
Làm thổn thức những gì ta nhớ lại
Tuổi khờ khạo giấu trong lòng tê tái .
Trái tim buồn giữ mãi bóng hình xưa

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
6 years ago

Hay

Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Tho hay em

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Chút kỷ niệm một thời xưa dĩ vãng. Làm gợi nhớ thời áo trắng quá đi thôi bạn ơi!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay nè th

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay anh ạ

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Nhờ người đẹp tặng hoa cho thi sĩ Lê Hoàng nè…

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Có chịu nhận kg ta??? ???

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Renato Estareja
Renato Estareja
6 years ago

So beautiful

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Hay thiệt đó nha anh trai

Mai Phương Thuý
Mai Phương Thuý
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Scroll to Top