Bài Thơ: THÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÊM (Tác giả: Mạc Phương)

THÊM
Thơ: Mạc Phương

Thêm một luồng gió lạ
Thấy trong lòng nao nao
Thêm một chút ngọt ngào
Thành câu thơ da diết

Thêm một người quen biết
Là thêm một niềm vui
Thêm một chút ngậm ngùi
Là nỗi buồn rên xiết.

Thêm một câu hồi kết
Khiến day dứt vô cùng
Thêm một chút nhớ nhung
Là khát khao bùng cháy.

Thêm nghĩ suy áy náy
Là khoảng cách lớn dần
Thêm chiếc lá ngoài sân
Là ngập tràn sắc nắng.

Thêm một làn mây trắng
Là bầu trời bình yên
Viết thêm một cái tên
Là mến người…từ đó.

Cho thêm một chút gió
Là bão xối tâm hồn
Và thêm một nụ hôn
Là tình yêu đã đến.

MP 15/2/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Thật tuyệt em ui
Thơ hay ảnh đẹp
Đêm an lành vui nhoa

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Tuyệt ❤️

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp buổi tối chúc vui vẻ hạnh phúc ngủ ngon

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Minh Son Truong
Minh Son Truong
5 years ago

hoa đp cảnh người thấy cũng đp e iu ơi

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Rất hay

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Bài thơ hay quá

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

THÊM LỬA

Thêm vào đôi lúc rất hay
Tình yêu thêm đượm hàng ngày trẻ tươi
Trên môi thêm những nụ cười
Khuôn trang rạng rỡ nhìn người đáng yêu

Bạn bè nối kết thật nhiều
Giúp ta hiểu được bao diều trước sau
Thêm vào hương vị hoa cau
Trầu thêm thắm đỏ vào đầu nhân duyên

Thêm vào cuộc sống điền viên
Mở lòng hỷ xả bình yên cõi đời
Nụ hôn ấm lại đôi môi
Mộng mơ một chút làm đời trẻ trung

Thêm vào một chút thẹn thùng
Thêm duyệt con gái đi cùng đáng yêu
Công dung gom góp bao điều
Càng duyên càng mến càng nhiều yêu thương

Cùng ai đi suốt dặm dường
Niềm vui hạnh phúc yêu thương vẹn toàn
Vui ca viên mãn Khải hoàn
Trẻ trung tươi tắn ngập tràn hoa tươi ,,,, em à

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay chị à

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
5 years ago

Hay lắm Mac Phương , đầu năm ngập tràn niềm vui và cảm xúc. Chúc mừng nữ thi sĩ nha.!

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Bai tho hay qua

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Hay quá!
Ảnh dep

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay lắm !

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Hay lắm cô

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm ạ

Thinh Nguyen Van
Thinh Nguyen Van
5 years ago

Em oi em co biet,
Gio, nay anh o dau.
Ma sao em cu hoi,
Nha anh o gam cau
Cu moi khi thucday,
Long lai thay vui sao.

Nhuty Pham
Nhuty Pham
5 years ago

Đọc bài thơ của em hay quá
Anh lại nhớ bài thơ THÊM MỘT của tác giả Trần Hoà Bình

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay..Hình đẹp em ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm nhé !
Chúc xuân mới tràn đầy nhịp sống….

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Em gái iu

Bồ Câu Trắng
Bồ Câu Trắng
5 years ago

Môi ngà ngâm điệu hát
Hoa bay theo tiếng đàn
Nắng dường như cũng dịu
Mãi luyến bóng chiều sang ?

Xuanhong Nguyen
Xuanhong Nguyen
5 years ago

Iu tác giả rồi.

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

Thêm bao nhiêu nữa cho vừa
Để cho nỗi nhớ vãi thừa đêm thâu
Găm nỗi nhớ ở trong đầu
Câu thơ cứ mãi nát nhầu lòng ai.
Giọt mưa sao cứ lai rai
Chà vào trong dạ lòng ai nỗi buồn.

Phương Mạc
Phương Mạc
4 years ago

Thêm một sự lặng im
Là vơi dần ấm áp
Thêm sắc trời nhàn nhạt
Là khoảng lặng mênh mang…

Nguyên Ngọc
Nguyên Ngọc
4 years ago

Thêm một người bạn mới
Là thêm một niềm vui ?

Đỗ Văn Bạn
Đỗ Văn Bạn
4 years ago

Đẹp quá hà !

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi chúc mừng em

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Hay lắm

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ hây ảnh đẹp chúc mừng tg nhé

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm a …Cảm ơn.

Ngô Thụy
Ngô Thụy
4 years ago

Chúc vui vẻ và hạnh phúc

Scroll to Top