THẾ GIỚI KHÔNG NHAU
Thơ: Mạc Phương
Em đã lạc vào thế giới của anh
Rồi đứng nhìn ánh đèn xanh đang sáng
Nén tiếng thở dài ẩn sau câm lặng
Giọt lệ buồn trĩu nặng cạnh hàng mi.
Đêm thao thức nghe tiếng gió thầm thì
Cùng ánh trăng ôm ghì miền ảo ảnh
Cả thinh không một nỗi buồn sóng sánh
Nhuộm ánh vàng đặc quánh cả sương đông.
Em lần tìm ở giữa khoảng mênh mông
Một vì sao tâm đồng trong cuộc sống
Mà không gian chỉ lá cây xao động
Lạnh từng cơn trong khoảng trống yêu thương.
Thế giới của anh có vạn con đường
Trước mắt em là bức tường kiên cố
Rêu phủ đầy đã ngả màu hoen ố
Mà lối vào chẳng có chỗ cho em.
Đơn giản là…em chỉ một người quen
Rất chân phương bên đường như hoa dại
Nhạt sắc hương nhưng chân thành tồn tại
Anh lướt qua và mãi mãi không nhau.
MP 30/10/2018
Ảnh intenret
rất hay em à
Hay lắm, da diết lắm , , , Cám ơn Mạc Phương rất nhiều
Rất hay E à Mạc Phương
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ ba đong đầy yêu thương
Mạc Phương ạ Hai Cuộc đời Hai Con người không thể tách rời nhau và không thể thiếu Nhau Em nhể thơ hay quá em à Chúc mừng em nha
Thơ hay tuyệt MP a.Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha em.
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé
Thơ hay quá
Hay ơi là hay
Rất hay
Lạc vào * Thế Giới Không Nhau *
Sương buồn đọng ảnh khói đau lượn quần
Vẽ luồng trầm mặc xoay vần
Gương đời duyên trước bóng trần kiếp sau
Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp Chúc chị đầu tuần tràn đầy năng lượng lv vui vẻ, nhiều sức khỏe, Nhiều thơ hay ạ
Thơ hay ảnh đẹp quá
Hay lắm em à.
Lạc vào có ra được không em?
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu
rất hay
Hay quá chúc chị vui vẻ ạ
Bài thơ thật hay !
Bài thơ hay lắm
Thơ hay lắm ạ
Hay
Thơ hay
Hay quá bạn ơi?
Bài thơ đầy cảm xúc c ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm em