Bài Thơ: THẾ GIỚI CỦA EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THẾ GIỚI CỦA EM (Tác giả: Mạc Phương)

THẾ GIỚI CỦA EM
Thơ: Mạc Phương

Thế giới này rộng lắm phải không anh ?
Đi một vòng mà chưa hề gặp gỡ.
Đã bao ngày con tim em ở đợ.
Mãi kiếm tìm nhung nhớ phía trời xa.

Chiếc cầu kiều đã bắc mấy năm qua.
Mong mỗi ngày nhích thêm gần một chút.
Sao vẫn quẩn quanh đi vào ngõ cụt.
Để hoàng hôn trút bóng cuối chiều tà.

Một con đường mòn gót vẫn cứ xa.
Đích yêu thương chưa bao giờ gần lại.
Chỉ phía sau còn nỗi buồn tê tái.
Đậm hương thu thoang thoảng rớt bên thềm.

Thế giới này …cô độc của riêng em.
Không có bờ vai khi em mệt mỏi.
Không vòng tay và ngọt ngào lời nói:
" Em mãi là…thế giới để anh yêu "

BLT 16/9/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Ý thơ rât hay…MP.chúc mừng bạn…

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne ..

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Trái đất vốn lạnh mà Mạc Phương!
Thơ hay mà buồn thăm thẳm …

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bài thơ rất hay. Bạn iu ơi.

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ rất hay …chúc ngủ ngon …

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Tuyệt lắm luôn

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Thơ em rất hay Mạc Phương

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

HỌA VỚI EM !
Cũng vừa đủ ba trăm sáu lẻ năm ngày !
Một vòng quay XUÂN – HẠ -THU – ĐÔNG
Con tim đập mải miết không dừng nghỉ
Đua với thời gian tím cuối chiều thu

Cầu kiều xây xong nối bên bồi bên lở Câu hát chao duyên đến hẹn lại lên
Lúa trổ đòng căng mọng bầu sữa
Tháng năm chín ,vàng hạt trĩu bông

Đôi gầu sòng hai cùng tát
Mọi nhớ mong rút ngắn từng giờ
Đâu có rộng ,quẩn quanh đất VIỆT
Ngày sẽ ngắn dần
Đêm thỏa sức chao duyên

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay nỗi buồn sâu lắng
Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Đào Hùng
Đào Hùng
6 years ago

Chào em chúc buổi tối vv. Em có hình ďep và thơ hay quá ďi

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Quá hay em ơi!

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá ạ

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
6 years ago

Tuyệt vời !

Thanh Le
Thanh Le
6 years ago

Thơ của em hay nắm

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích thơ bạn

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Thơ rất hay và sâu sắc

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Thơ côi

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay

Ngọc Ái
Ngọc Ái
6 years ago

Hay wa chị yêu ơi
Thế giới này tuy tròn lắm
Ta đi mãi vẫn không gặp được nhau….. buồn

Nhuhieu Nhuhieu Nhuhieu
Nhuhieu Nhuhieu Nhuhieu
6 years ago

Thơ hay lắm và rất giàu cảm xúc…à quên ảnh đẹp nữa.

Tửu Giang
Tửu Giang
6 years ago

Thơ hay . Hình đep.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Tạng TG Mạc Phương thơ hay hình đẹp ?

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Tuyệt vời hay lắm tác giả ơi
Lời thơ là cả bài ca tâm tình
Ảnh Internet thật đẹp xinh
Hàng mi buông rủ thả hồn tương tư

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Mình chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Rất hay MP ơi /
/ em mãi là –thế giưới để anh yêu /
chúc em gái buổi tối vui vẻ ha

EmVaToi Forever-Online
EmVaToi Forever-Online
6 years ago

.
Tuyệt nà thi sĩ.!
Tình đơn Phương?!
?
Tuần mới an vui h/p ạ!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Sao hay thế cơ chứ.

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Hay hay

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Thế giới của anh có dành chỗ cho em
Như lời hứa êm đềm ngày nắng hạ
Sa mạc tình vốn luôn luôn nghiệt ngã
Mong bóng râm và nước lã cứu nguy.

Thế giới của anh sao em mãi ôm ghì
Mặc dù biết điều diệu kỳ không tới
Hai chúng mình vốn cách xa vời vợi
Biết khi nào cùng một lối yêu thương …

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Người đẹp thơ hay ..
Anh nhích dần như chú rùa bò chậm
Chuyện cổ tích rùa về tới đích
Thế gian này vẫn cổ tích phải không em..!

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Bài thơ rất hay …
Tháng mới , chúc em gái nhiều niềm vui , an lành và hp nhé !

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Quá tuyệt vời ..PM..

Scroll to Top