Bài Thơ: THẦY ƠI….CON NHỚ ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: THẦY ƠI....CON NHỚ ! (Tác giả: Mami Vam)

THẦY ƠI….CON NHỚ !
Thơ: Mami Vam

Thế là…
một mùa hè nữa lại về
Con thấy nhớ quê, nhớ về những tháng ngày xưa cũ
Cái nhớ bâng khuâng khiến đêm về không ngủ
Con thấy nhớ thầy
nhớ lắm mái trường giờ đã phủ rêu phong.

Nỗi nhớ niềm thương tràn ngập cõi lòng
Con luôn ngóng trông ..rất mong một lần tìm lại
Dù thời gian xưa đã dần xa ngái
Đêm trường khắc khoải, con nhớ mãi tháng ngày qua !

Giờ Thầy đã đi xa…
Chẳng thể phôi pha, không thể xóa nhòa hình bóng Thầy trong con được.
Biết bao lần con ao ước
Được gặp Thầy… dù phải đi ngược thời gian.

Tình cảm chứa chan…thương nhớ vô vàn..
Ở trong lòng con ngập tràn bao thương nhớ
Nếu có thể ? Thầy cho con một lần gặp gỡ
Dẫu chỉ là mơ cũng đỡ nhớ về Thầy !

31/05/2015
___MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thắng
Lê Thắng
8 years ago

Hay lắm em ơi

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
8 years ago

Mami Vam con thật tuyệt vời. ” Nghề của mẹ mà “.!

Thu Hương
Thu Hương
8 years ago

❤️❤️❤️

Dao Sun
Dao Sun
8 years ago

Tin nhắn từ mạng online…âm phủ.

Thầy xin đăng ký được rồi,
Nhà trường âm phủ,trả lời tuần sau.
Giấc mơ nhớ nhé…tuần sau,
Chuẩn bị tư tưởng,gặp nhau chuyện trò.

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

MamiVam!
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
Nhớ thầy nhờ bạn nhớ trường năm xưa
Xa rồi những buổi ban trưa
Ra chơi quấn quýt thầy cô truy bài
Hỏi thầy em bị điểm hai
Gỏ đầu thầy bảo dốt hoài hả em
Phồng môi bủng má em ghen
Sao thầy cho bạn điểm nhiều hơn em
Thầy ơi!! mới đó chưa quên!!
Mà sao thầy đã ngủ yên vĩnh hằng
Đồi điều em nhớ em mong
Em chưa thực hiên mà nay văng thầy
Thương thầy thương lắm thầy ơi!!
Thấy là ngọn đuốc soi đời cho con
Giò này thầy đã không còn
Làm con áy náy trong đời khó quên!
Thương thầy công việc chưa yên
Con chưa về được đền ơn công thầy
Linh hồn thầy có linh thiêng
Cho trò tạ lỗi muôn lần thầy ơi!!!

Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Hay lắm bạn

Duyhung Nguyen
Duyhung Nguyen
8 years ago

Ngày xưa có làm con bướm từ hoa phượng không em

Lê Minh Vẹn
Lê Minh Vẹn
8 years ago

Rất tuyệt vời…!

huỳnh Thiên
huỳnh Thiên
8 years ago

Chỉ là cánh phượng

Manh Thach
Manh Thach
8 years ago

Có được mấy người còn nhớ đến thầy cô?

Dã Quỳ Trắng
Dã Quỳ Trắng
8 years ago

Bài thơ hay quá Mami Vam ơi.Hè về rồi đo..

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
8 years ago

baj thơ hay wa chj ơj.nhơ lăm hj

huỳnh Thiên
huỳnh Thiên
8 years ago

Hay

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
8 years ago

Bay lắm trò cũ Mami Vam ,tặng hoa nè

Ky Van
Ky Van
8 years ago

Luôn tim thấy trong thơ em có một phần nào đó là của mình.

Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
8 years ago

Thơ của Cỏ Dại luon luon đi vào lòng người.

Scroll to Top