Bài Thơ: THAY ĐỔI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THAY ĐỔI (Tác giả: Mạc Phương)

THAY ĐỔI
Thơ: Mạc Phương

( Thơ viết theo yêu cầu )

Trở lại quê hương em khác xưa nhiều lắm.
Tóc ngang vai váy ngắn rất moden
Ngỡ là người xa lạ đã từng quen
Em thờ ơ như muốn quên anh vậy.

Đứng trước mặt em mà sao chẳng thấy
Những bồi hồi ngày ấy ở trong tim
Hình như là anh đã mất niềm tin
Qua tháng năm với nghìn ngày chờ đợi.

Gặp lại em khoảng cách xa vời vợi
Chẳng còn muốn bước tới cạnh bên nhau
Hình ảnh cũ giờ đây đã phai màu
Không hợp nữa nên nói câu từ tạ.

Mỗi cuộc đời sẽ đi theo một ngả
Anh mong rằng tất cả sẽ bình yên
Không còn nữa một cô bé dịu hiền
Mắt long lanh bên hiên nhà mơ mộng.

Bỗng gió thu len vào nơi khoảng trống
Hít thật sâu sự sống lại dâng đầy
Kỉ niệm cũ anh sẽ gửi lại đây
Để chúng mình dựng xây con đường mới.

MP 15/8/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Thơ hay lắm em iu.
Chúc em luôn may mắn và an vui hạnh phúc trong cuộc sống nhé !

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp!

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ rất hay ..Hình ảnh đẹp em gái à

Nguyễn Cử
Nguyễn Cử
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm bạn !

Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Thơ Hay ảnh đẹp và rất thực tế, chúc bạn ngày mới vv may mắn và hạnh phúc nhé

Phương LêDuy
Phương LêDuy
5 years ago

Con đường đẹp..

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

GIÃ BIỆT
———————–
Hãy đi đi, hỡi cố nhân!
Tình ta đã hết, sắc xuân đã tàn
Mộng xưa nay cũng đã tan
Chỉ còn nước mắt đẫm tràn làn mi
Nói gì trong phút chia ly
Cũng làm nghẹn đắng người đi, kẻ về.
Người đi tới chốn sơn khê
Ta về ẩn náu chốn quê qua ngày
Từ nay thôi hết mê say
Từ nay thôi hết dắt tay qua cầu
Đắng lòng, nuốt ngược cơn đau.
Đau lòng, nuốt giọt lệ sầu mà đi…
Hỡi cố nhân, hãy đi đi!
Đừng nhìn theo nữa ích gì nữa đâu
Tiếng lòng,… nấc nghẹn,…. đớn đau,….
(Thơ bạn hay lắm. V. V góp vui mấy câu)

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Bài thơ Hay lắm chị ạ .!

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
5 years ago

Chúc tỷ bài thơ hay

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ tư thật ngọt ngào hạnh phúc

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé Càng trưởng thành suy nghĩ mỗi người mỗi khác mà bạn hi..hi

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Hay thật hay

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
5 years ago

Thơ rất hay MP Ơi

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị vui vẻ ạ

My Vu Van
My Vu Van
5 years ago

Bài thơ hay, chúc em một ngày vui vẻ.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ rất hay !

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

thơ hay lắm rất vui.chúc may mắn

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Chúc ngày mới vv nha blt

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc trưa an vui em nhé!

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

Biển Mặn
Biển Mặn
5 years ago

Tho rat hay. Chuc ban luon vv hp. !

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ hay
Anh chúc em

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời chị iu a

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Rất tuyệt vời em
Cuộc sống luôn thay đổi theo thời gian

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Bài thơ rất hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi, ảnh rất đẹp. Chúc ngày mới nhiều niềm vui nhiều sức khỏe nhiều may mắn nhé !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Buổi chiều vui vẻ nhé bạn

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Cô thắm về làng

Scroll to Top