______ THAY ĐỔI _______
Thơ: Lê Hoàng
Cũng sắp đông tàn lạnh lẽo qua
Mừng xuân sẽ đến nắng la cà
Lòng vui rộn rả phiền ưu xóa
Thổn thức ươm đời những đóa hoa
Thổn thức ươm đời những đóa hoa
Vùi quên giọt đắng ủ chan hòa
Gieo vần rạng rỡ tình thơ mới
Chắp cánh vang lời nghĩa thiết tha
Chắp cánh vang lời nghĩa thiết tha
Bình yên cõi mộng nhớ nhung đà.
Hóa ra thay đổi thời tiết
Năm mới thay đổi tuyệt vời lắm anh
Lê Hoàng
Một sự khởi đầu mới đẹp đẽ anh ha
Trùi ui iu lém cơ.
Năm mới thắng lợi mới nha
Lê Hoàng!
Thơ hay hình đại diện đẹp em àh
Chúc anh buổi chiều vui vẻ
Anh đại diện đẹp
Đính kèm thơ hay
.
Thơ hay hình đẹp tóa nói túm
lại mình like like nhiệt tình hi!
anh trai đẹp
Thơ hay ạ
Ai mờ ẹp thế
Cuối năm rồi mới được thấy hình Lê Hoàng ! Em thật phong độ , trẻ trung !
Chúc mừng năm mới ! An vui và hạnh phúc .
Xinh
Đẹp zai quá
Hau lắm anh làm em cảm nhận nhưa xuân về ơ quê huong
Đẹp trai+hiền
Ảnh đẹp lắm anh ạ
Bạn khá đẹp trai !
Chính chủ hở ….
Thơ ảnh anh đẹp.
I like
Lê Hoàng em iêu…đẹp người quá…hồn thơ cũng tuyệt vời nữa đó !!!
Chúc em thành công nha !!!
Tho hay
Hay
Hạ qua thu tới trời xanh mát
Xóa đi nắng nóng mùa hạ ơi !
Hoa sữa sẽ về giữa thu sang
Hương thơm chim hót thiệt rộn ràng
thời gian nhuốm tuổi già huynh nhể
Thơ hay
Hình đẹp
Tác giả ơi!?
ĐẸP ZAI QUÁ. BẠN Lê Hoàng TTDQ CHÚC BẠN LUÔN VV. MÃI TRẺ ĐẸP VÀ THÀNH CÔNG. ĐA TÀI TRONG MỌI LĨNH VỰC NHƯ Ý BẠN NHÉ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé