Bài Thơ: THẤU HIỂU CHO NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THẤU HIỂU CHO NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

THẤU HIỂU CHO NHAU
Thơ: Mạc Phương

( Tự răn và suy ngẫm)

Hãy đặt mình vào vị trí của nhau
Để thấu hiểu nỗi đau người kia mang nặng
Không phải tâm hồn luôn luôn màu trắng
Mà đôi khi loang đắng vị cuộc đời.

Hãy hiểu khát khao mà thông cảm cho người
Bởi đằng sau những nụ cười không hoàn toàn sung sướng
Khi nếm trải gian nan sẽ vững vàng có được.
Là nghĩ suy mọi thứ chẳng vội vàng.

Giấu nỗi buồn và khoảng lặng đa mang
Để bình thản trước muôn ngàn sóng gió
Đường đang đi không trải toàn thảm đỏ
Nên góc nhìn đâu có giống được nhau.

Khi ngước lên thấy ánh sáng muôn màu
Nhưng không phải ở đâu nhìn cũng thế
Vị trí nào cũng có điều đáng nể
Mà mỗi người khó có thể hiểu sâu.

Hãy đặt bạn vào cuộc sống bể dâu
Sẽ cảm thông với những câu chia sẻ
Người đang vui hay là đang đau xé
Cũng tự mình phải vẽ bức tranh đời.

Chọn màu xanh là hy vọng lên ngôi
Và có thể nụ cười luôn tươi tắn
Thêm màu hồng cho thật nhiều may mắn
Để ngôi nhà xinh xắn có nắng vàng.

Đặt mình vào những cảm giác mơ màng
Ta sẽ thấy tình yêu càng mạnh mẽ
Mặc tuổi đời già đi không còn trẻ
Vị trí nào cũng lặng lẽ yêu thương.

MP 30/7/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: THẤU HIỂU CHO NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mui Nguyen
Mui Nguyen
4 years ago

Thơ hay ý nghĩa Mạc Phương

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm bạn ah

Huynh Lung
Huynh Lung
4 years ago

Bài thơ hay quá em ! Lâu rồi chị mới đọc lại thơ em đó

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay quá Em , ảnh đẹp lắm…
CHÚC

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Tuyệt luôn e iu!

Phi Hiệp
Phi Hiệp
4 years ago

Thật tuyệt với.Chuc vui vẻ

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay lắm e iu !!!

Văn Thành Phú
Văn Thành Phú
4 years ago

Hay, hay quá !

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em muôn điều tốt đẹp

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm đó

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Hay ♥️

Thanh Tien
Thanh Tien
4 years ago

“Giấu nỗi buồn và khoảng lặng đa mang
Để bình thản trước muôn vàn sóng gió”
Hay,MP

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Quốc Việt
Quốc Việt
4 years ago

Hay tuyệt

Bùi Tất Thành
Bùi Tất Thành
4 years ago

Tác giả có cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống mà ko phải Ai cũng thấu dc

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay em .chúc buổi tối vv♥️

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Rất hay và ý nghĩa lắm cơ ?

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
4 years ago

Bài thơ triết lý nhân sinh thật hay.

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
4 years ago

Nếu ai cũng thấu hiểu cho nhau thì chắc chắn sẽ hoà bình .không bao giờ có chiến tranh xảy ra.

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Rất hay tự răn mình mà nhiều ng đọc phải suy nghĩ chúc Mạc Phương ngày mới vui vẻ

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Hay. Rất hay là đằng khác.
Chúc sức khỏe và xinh đẹp.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay quá chúc mừng chị iu nha

Nguyen Thoai
Nguyen Thoai
4 years ago

Bài viết wua tuyêt,chúc ngày mối luôn av sk hf.

Hoàng Văn Kiến Hoa
Hoàng Văn Kiến Hoa
4 years ago

Hay nè! Chúc vui vẻ.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
4 years ago

Thơ chị viết cứ như là hiểu được lòng người vậy.

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
4 years ago

Hay quá em ơi. Đáng suy ngẫm.

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

??ưu ái

Scroll to Top