Bài Thơ: THẬT THÀ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THẬT THÀ (Tác giả: Mạc Phương)

THẬT THÀ
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui… MP mến chúc bạn bè thi hữu cuối tuần ngọt ngào niềm vui và hp ạ )

Nói thật là…em thích anh rồi đấy !
Chỉ lướt qua mà đã thấy mến ghê.
Cũng bởi vì em đây vốn ngô nghê.
Anh phong độ nên em mê là phải.

Cũng tại anh cứ nhìn em chậm rãi.
Khiến buồng tim bên phải đập rộn ràng.
Tiếng trống ngực thình thịch mãi âm vang.
Cái nháy mắt vương mang từ dạo ấy.

Anh gì ơi…em vu vơ nói vậy.
Chớ có cười… làm xao xuyến trong tâm.
Lỡ em ngã…đùng một cái đánh rầm.
Em ăn vạ mà nhầm là khổ nhé !

Mùa đông về… em chả còn mạnh mẽ.
Rét co ro lặng lẽ thấu tâm can.
Lửa nguội lạnh chỉ còn đống tro tàn.
Anh xuất hiện với muôn vàn ấm áp.

Lời giãi bày … hãy coi là nói nháp.
Anh đừng gieo bão táp ở thế gian.
Tại anh đẹp nên em mới nói gàn.
Em đã thích… có can…em cứ thích.

BLT 25/11/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh dep

Noi Buon Biet Ly
Noi Buon Biet Ly
6 years ago

Cam on .BLT.NHÉ

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Lời thơ thật vui mà ấm áp
Giữa mùa đông cái rét đang về
Ảnh đẹp lắm xinh gái thiếu nữ quê
Mầu áo của hương đồng và gió nội
Mới nhìn thôi mà lòng sao bối rối
Mà ấm lòng trời đang bước vào đông
Em tươi xinh đôi má lại ửng hồng
Miệng cười duyên như bông hoa hé nở
Mà như thấy nàn hỏi em đang thở
Ôi tuyệt vời nhưng đó chỉ là mơ
Gửi ngàn lời theo gió đã đến chưa
Hỡi người em nơi đồng ruộng sớm trưa
Áo lâu sòng ơi cô gái năm xưa ..

mấy lời gieo vần vui với bạn.. tui thui ..
Chúc luôn vui khỏe vạn lần bình an

Xuân Nguyen
Xuân Nguyen
6 years ago

..Thơ hay hình đẹp anh càng iu em… Ngọt ngào lũng nịu thơ hay quá bạn ơi.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất ngộ nghĩnh. Chúc em buổi chiều vui nha.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

BLT em .

Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Vững
6 years ago

Tuyệt vời ! Lời thơ dí dỏm vui tươi đùa như thật

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Tỷ đã quên đệ rồi

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Em gái ơi xin đừng có ….thích
Phải hỏi han lý lịch rõ ràng
Anh ấy vợ con đàng hoàng
Mình mà …thích là mang hờn giận…
Cuối tuần vui nhé em

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay, hay lắm nha bạn iu.

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời, hay lắm BLT!

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Em đã thích thì em ơi toại nguyện
Bởi tâm hồn ta đã quyện vào nhau
Mối tình này cũng chẳng trước thì sau
Nó sẽ là của nhau rồi em nhỉ…

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Hay lắm

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Hay tuyệt!!!

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Hì hì hay hỷ

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ hay quá! Chúc mừng em nhé Mạc Phương!

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào quá..chúc MP tối cuối tuần thật nhiu niềm vui…

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá Mạc Phương !
Anh xin cảm tác cùng thơ nhé

Rất thích em ! Nhưng số kiếp lại nghèo
Nên âm thầm sợ trèo cao không dám
Lỡ té đau run tay không kịp bám
Lại thất tình như đám lục bình trôi

Thích em rồi ! Đành cam chiệu đơn côi
Tạm để đó chờ hồi sau thành đạt
Tìm lại em ngỏ lời iu dõng dạt
Sóng ru êm bờ cát trắng mịn màng

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Chị iu hay

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay dễ thương lắm e gái hjhj chúc e buổi tối vv hf nha

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Hj…đúng là tình yêu nhỉ :-)….

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay rất hay em

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Hi… hay lắm chị iu

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay nha !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay qua loi tho. Chuc chu nhat an vui tuoi dep

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Đông về Xuân sang sẽ ấm áp
Bài thơ tuyệt diệu

Thang Le
Thang Le
6 years ago

Hay hay tuyệt hay mê say. Cuối tuần vui nhiều nha e.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt cho bài thơ. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời ?????

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
6 years ago

Thơ hay

To Thuy
To Thuy
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ hay lắm MP
Mạc Phương ơi -/ EM đừng gây bão táp ở thế gian
T hơ tình EM như có phép mầu nhiệm
Để bao người đọc rồi phải kiểm ngiệm
Sao MP thơ viết hay đến tuyệt vời
chúc em ngày nghỉ an vui

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ vui vui rất hay

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

♥️♥️♥️♥️♥️

Kim Yen Nguyen
Kim Yen Nguyen
6 years ago

Tôi nói là thích bạn thật rồi đấy.
Dòng thơ hay truyền cảm thật mà.
Người thật thà dạ nghĩ miệng nói ra.
Thơ bạn viết thay cho lời muốn nói…

Scroll to Top