____ THẬT LÒNG VỚI NHAU ________
Thơ: Lê Hoàng
Anh xin nguyện YÊU thương thầm kín
Mong cùng đưa NHAU đến trọn đời
Cõi lòng trao MỘT mà thôi
Dù cho đôi PHÚT chơi vơi lạnh lùng
Dẫu. trắc trở CŨNG không lùi bước
Chữ ân tình ĐÀNH vượt bão dông
Người ơi ! Ta MIỄN thật lòng
Thì đâu có sợ LÀ sông núi bày
Sẽ nhớ mãi PHÚT giây sóng gió
Ta với mình ẤY có rời nhau
Đường duyên CHÂN bước qua cầu
Nhặt thơ tìm chữ THÀNH câu chung tình
Anh vẫn đợi BÊN mình say đắm
Tô cuộc đời NHAU thắm trời xanh
YÊU NHAU MỘT PHÚT CŨNG ĐÀNH
MIỄN LÀ PHÚT ẤY CHÂN THÀNH BÊN NHAU
Lê Hoàng 01/2018
MỘT PHÚT CŨNG ĐÀNH
Dẫu em biết YÊU là khó thể
Sát vai kề NHAU thệ đắp xây
Lỡ đâu MỘT sớm mai nầy
Anh vùi tất cả PHÚT giây mặn nồng
Thắm đượm mấy CŨNG không níu được
Gắng mà chi ĐÀNH bước xa rời
Đừng vội vã… MIỄN lả lơi
Trao nhau hạnh phúc LÀ đời ấm êm
Dù ngắn ngủi PHÚT mềm hương ái
Nguyện khắc hình ẤY mãi chẳng quên
Dạ luôn CHÂN thật sẽ bền
Mặc ngày sau chỉ THÀNH tên lạ thường
NHÉ hãy nhớ yêu thương dễ đổi
ANH chỉ cần không dối tình xanh
YÊU NHAU MỘT PHÚT CŨNG ĐÀNH
MIỄN LÀ PHÚT ẤY CHÂN THÀNH NHÉ ANH.
Viên Đá Nhỏ 14/01/2018
Quá là tuyệt vời, lâu lắm mới có người khoán xuyên tâm, ?????
Rất tuyệt vời
Hay lắm em
Thơ hay quá
Hay lắm iu
Nếu thật yêu thì phải chân thành , dù có thế nào đi nữa cũng vượt qua hết…!!!
Chúc em iêu thãm đẹp đường yêu nhé
Bài thơ hay quá anh ơi
Bài thơ rất hay ah à, em chúc ah cuối tuần vui vẻ nha!
Hay quá anh
Bài thơ thật tuyệt vời!
Chúc em tuần mới ngọt ngào, ấm áp.