THẬT KHÓ
Thơ: Mạc Phương
( Song thất lục bát khoán thủ )
SÔNG vẫn chảy ngàn đời như thế.
SÂU trong lòng sóng kể chuyện đời.
CHƯA lần môi chạm làn môi.
CHẮC là duyên hẩm nên đời lạc nhau.
ĐÃ thề hứa trầu cau son sắt.
SÂU một lời vết cắt ngang qua.
LÒNG sông có rộng bao la.
NGƯỜI đời đo được dẫu là khó khăn.
BẢO như thế nhiều lần rồi đó.
CẠN mùa xuân hoa cỏ đượm hương.
BIẾT là tim vẫn vấn vương.
ĐÂU còn cơ hội chung đường sẻ chia.
MÀ ngày tháng chẳng tia hy vọng.
DÒ làm sao vết sóng ở đâu ?
SÔNG SÂU CHƯA CHẮC ĐÃ SÂU.
LÒNG NGƯỜI BẢO CẠN BIẾT ĐÂU MÀ DÒ.
MP 31/8/2018
Ảnh internet
Hay tuyệt lắm em
Bài thơ Hay lắm chị ạ .!
Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & may mắn nhé !
Khoán thủ tuyệt lắm em
Bài khoán thủ hay quá!
Bài thơ hay và hình ảnh đẹp lắm
Thơ hay hình đẹp quá em .
Rất là hay chị ạ chúc chị chiều vui vẻ ạ
Thơ hay lắm em.
Rất hay, ảnh dep
Hay lắm E à Mạc Phương
Bài thơ hay lắm
Thơ hay pic đẹp quá em
quá tuyệt vời em à
Hay lắm bạn ơi
Hay lắm em.
Bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em Mạc Phương.
Thơ hay quá ảnh đẹp
Bai thơ hay thật , hình minh họa rất xinh.Chúc em buổi tối tràn ngập niềm vui đong đầy ý thơ nhé !.
Bài thơ thể này hay quá em gái
Tho hay lm
Rất hay và ý nghĩa
Bài thơ hay lắm bạn
Chúc bạn buổi tối vv hạnh phúc nhé ?
Thơ hay .
Hay lắm em
Khoán thủ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
Thơ hay snhr dfẹp chúc mứngtac giả
Hay lắm bạn.
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé
Hay em ạ hình ảnh đẹp
Tài thật.lúc nào cũng có thơ hay.
Bỏ nghề thuốt.đi học thơ.
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương
Hay lắm
Thơ hay. Ảnh đẹp. Chúc mừng Mạc Phương.
Thơ hay quá.. tình cảm.. tầm cỡ và sâu sắc.. Đọc ngấm lòng tác giã.. Đáng được khen.. chào em .. !