Bài Thơ: THẬT & ẢO ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THẬT & ẢO ! (Tác giả: Hồng Giang)

THẬT & ẢO !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Giữa cuộc đời thật ảo vẫn bon chen.
Nào ai muốn lèm nhèm trong chốn ấy.
Dẫu vẫn biết thực hư là như vậy.
Anh vẫn chờ đâu đấy một niềm tin.

Vì tình yêu mà Anh vẫn kiếm tìm.
Anh đâu muốn mãi chìm trong chốn ảo.
Nhưng Em ơi đời xoay vần con tạo.
Gặp nhau rồi thực hay ảo đây Em.

Nắng mùa hè ai đốt cháy niềm tin.
Để thực ảo Anh nhìn sao chẳng rõ.
Em đã đến nhẹ nhàng như cơn gió.
Rồi trở về theo ráng đỏ hoàng hôn.

Để mình Anh buốt giá cả tâm hồn.
Gói câu chữ chôn theo cùng dĩ vãng.
Hình bóng ai mà mơ hồ bảng lảng.
Anh mong hoài một buổi sáng bình minh.

Để thắp lên ánh sáng một cuộc tình.
Giữa mờ nhạt ….
Nụ cười xinh …
Thật ảo !
13/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

tg ơi bài thơ
nào củng hay củng mang nhiều cảm xúc đọc miết tim tôi nó củng muốn loạn nh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dẫu vẫn biết thực hư là như vậy
Anh vẫn chờ đâu đấy một niềm tin

Bao yêu thương em cất giữ trong tim
Ngày hội ngộ ta kiếm tìm nhau nhé
Những vần thơ chân thật, mặn mà, sâu sắc, muốn gửi đi một thông điệp, một tình yêu chân thành đến với khán giả yêu thơ
Cảm ơn chàng thi sĩ rất nhiều
Gửi đến chàng tình yêu tha thiết chân thành

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay thiệt nà

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Tuyệt vời !

Lan Vương
Lan Vương
3 years ago

Thật đới

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
3 years ago

Hay lắm anh

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ???

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình hay lắm anh . Nắng mùa hè ai đốt cháy niềm tin . Để thực ảo anh nhìn sao chẳng rõ . Em đã đến nhẹ nhàng như cơn gió . Rồi trở về theo ráng đỏ hoàng hôn . Rất ngọt ngào

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đúng la thật ảo ảo thật . Lơi thơ rất hay . Chúc tác gia .

Scroll to Top