Bài Thơ: THAO THỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: THAO THỨC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

THAO THỨC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Chạnh lòng buồn chúc người ấy ngủ ngon
Mình ta mãi nơi này còn thao thức
Nghe nức nở từ đáy sâu lồng ngực
Lời ước mong bao giờ được gần nhau

Ôi tình yêu kỳ diệu phép nhiệm mầu
Khung trời tím phủ hai đầu nỗi nhớ
Mảnh trăng khuyết bóng cô liêu trăn trở
Đến lúc nào ghép hai nửa thành đôi

Trái tim yêu dòng cảm xúc bồi hồi
Tim loạn nhịp nụ hôn môi gửi tới
Rung nốt nhạc ngọt ngào tình dịu vợi
Nỗi khát khao thêm cuồng vội đắm say

Ly cafe chờ người ấy mỗi ngày
Ước môi chạm tình nồng say ngây ngất
Vẫn ảo mộng vòng tay đan xiết chặt
Dệt vần thơ tình chứa chất nỗi niềm..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.30.08.2018

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Dương Khuyên
Dương Khuyên
5 years ago

Tâm trạng của người đang iu

Phạm Tâm
Phạm Tâm
5 years ago

Thơ hay lắm

Hoan Kim
Hoan Kim
5 years ago

Hay lắm

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Hay miễn chê em gấy ơi

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Tâm trạng của người nuôi zai , lo cho zai….

Dạ Lan
Dạ Lan
5 years ago

Bài Thơ rất tuyệt vời ạ

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Đêm thu thao thức trống tàn canh
Gió lạnh từng cơn nhẹ lay mành
Mưa thu rắc nhẹ từng hạt nhỏ
Gọi kỷ niệm về thật mong manh
Thơ hay bạn yêu chúc nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc nha

Du Lãng
Du Lãng
5 years ago

Rất hay bạn ơi

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Hay em

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
5 years ago

Hay quá chị ơi. Chúc chị..

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Trần Thành
Trần Thành
5 years ago

Cà Phê Đắng
– Bài thơ thật là hay ảnh đẹp lắm đó em! Chúc em gái buổi chiều có nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Em chúc chị iu

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Đêm miên man ánh sao khuya vương sáng
Dõi theo từng nhịp thở giấc mù khơi
Em thao thức lòng em đang mong đợi
Tiếng lòng anh dù ở rất xa xôi.

Ở bên này anh cũng vậy em ơi
Ngóng trăng khuya và hỏi về nơi ấy
Tình yêu anh đã bao giờ em thấy
Chút nguôi ngoai dù chỉ khoảnh khắc thôi.

Trong thao thức bao thương nhớ đầy vơi
Anh đâu muốn em phải buồn thêm nữa
Ngủ đi em – nơi này anh xin hứa
Sẽ ru em bằng nhịp khúc thơ tình.

Tin đi em để mỗi sớm bình minh
Ta lại thấy yêu đời hơn tất thẩy
Giữa hai ta đến ngàn năm vậy
Thao thức ngóng chờ bởi mình thuộc về nhau.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

A Triệu Du cũng nhớ Cà Phê Đắng nè

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay hjnh ảnh đẹp lắm nàng ui

Annie Vuong
Annie Vuong
5 years ago

Bai tho rat hay ?

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Dạo dạo kiếm thơ……

Trần Cầu
Trần Cầu
5 years ago

Gió nhẹ trăng thanh giấc chẳng thành
Nhớ người tri kỷ mộng hồn quanh
Mưa thu lắc rắc gieo từng hạt
Để lại trong ai một bức tranh …

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

ĐÊM NHỚ…
Đã khuya rồi trằn trọc giấc nào ngon
Bởi kỷ niệm cứ chập chờn đánh thức
Từng ký ức chợt thầm chen lồng ngực
Khơi một thời ta háo hức tìm nhau

Ngỡ duyên kia sẽ chẳng nhạt sắc màu
Hoài mãi đượm không vướng sầu cõi nhớ
Có ai biết dặm đường nay cách trở
Câu hẹn thề đành dang dỡ lìa đôi

Để chừ đây dạ xao xuyến liên hồi
Chắc bởi lẽ lời yêu đang vọng tới
Dõi mắt thả về phương xa vời vợi
Ước tình mình được thắm buổi nồng say

Dấu yêu ơi ta ngóng đợi tháng ngày
Nơi gác nhỏ nghe buồn xây chất ngất
Đêm khó ngủ vì xót xa quấn chặt
Nghĩ đến người càng quặn thắt buồng tim..

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay lắm Bạn ơi .Ôi tình yêu ….!!!!

Kim Ly
Kim Ly
5 years ago

Cảm xúc dạt dào em gái yêu

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Hay lắm ấy gì ơi

Văn Hoài Lê
Văn Hoài Lê
5 years ago

Thao thức vì yêu
Bằng cả trái tim
Hãy yêu nhau đi
Khi ta còn trẻ ( già vẫn còn yêu )

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Ảnh đẹp thơ xướng họa rất hay

Truong Nguyen
Truong Nguyen
5 years ago

Thơ tuyệt vời ảnh minh họa tuyệt ??

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý
5 years ago

Đông về rồi em hãy ngủ đi em
Đừng nghe mưa mà để lòng trăn trở
Ngủ đi em rồi mơ về nơi ấy
Có một người rất muốn được ru em

Khanh Văn
Khanh Văn
4 years ago

Nỗi khát khao la tinh yeeu muôn thuớ
Cứ đi vào nỗi nhớ những đời sau
Nỗi chạng lòng cùng với khát khao
Tình xa cách luôn là tình cháy bỏng
Để đêm dài cứ đợi chờ mong ngóng
Trái tim buồn buông nhịp đập vu vơ

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý
4 years ago

Thơ hay lắm em à
Chúc em có nhiều bài thơ hay nữa

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Thật tuyệt vời những bài thơ

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Hay tuyệt em ơi

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Bài ta mô Cà phê Đắng Cà Phê

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
3 years ago

KHẮC KHOẢI
Đã lâu rồi thức suốt với đêm thâu
Niềm nhung nhớ không để đâu cho hết
Cảnh trời Âu ở nơi xa biền biệt
Nỗi lòng này có ai biết, ai hay?

Một tình yêu dịu vợi suốt tháng ngày
Thu lại đến heo may cùng gió lạnh
Trăng trung tuần cao trong tròn vành vạnh
Mùa Vu lan sao mà thấy chạnh lòng

Dẫu biết rằng niềm mơ ước chờ mong
Được trọn vẹn thỏa cõi lòng đôi lứa
Mảnh Trăng khuya cuối đêm chờ ngày tỏ
Bình minh lên ngoài ngõ đợi chờ em…

Ba mươi năm cửa vẫn đóng cài then
Giữ trọn vẹn mối tình em trao gửi
Chốn quê nhà lòng anh đây vẫn đợi
Thỏa ước mong xua tan mọi u buồn…(!)

Jimmy Tran
Jimmy Tran
3 years ago

Bt hay quá tg ơi ! Chúc vui nhé.

Vũ Chung
Vũ Chung
3 years ago

Dệt vần thơ tình chứa chất nỗi niềm
Đọc xong rồi lại càng nhớ nhiều thêm
Dòng cảm xúc rất êm đềm tha thiết
Để tình yêu lại càng thêm mãnh liệt
Mỗi đêm về chị lại viết bài thơ. Hì hì
Hay quá chị ơi
Xin chúc mừng các sư phụ thơ nhoa.

Đinh An Khang
Đinh An Khang
3 years ago

hay lắm em

Scroll to Top