Bài Thơ: THAO THỨC 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THAO THỨC 2 (Tác giả: Hồng Giang)

THAO THỨC 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Đêm đã khuya sao em còn thao thức
Có chuyện gì mà ấm ức trong em
Hay là vì chuyện cơm áo, bon chen
Nên em chợt khát thèm bờ vai ấy

Hay em nhớ vòng tay ai run rẩy
Nụ hôn nồng ngầy ngậy ngát mùi hương
Có phải là lòng em đã vấn vương
Nên trăn trở nhớ thương về chốn cũ

Ngủ thôi em đêm tàn canh héo rũ
Tiếng côn trùng nhắn nhủ đã sang thu
Thoáng đâu đây văng vẳng tiếng cu gù
Mưa réo rắt ướt lời ru trong gió

Ngủ thôi em kẻo môi hồng bớt đỏ
Đợi chờ chi ai đó có hay chăng
Chớm sang thu mưa gió đã lằng nhằng
Đêm cô lẻ vầng trăng treo đầu núi

Chiếc đèn dầu trên tay vừa tàn lụi
Đêm thu này ….
Ngắn ngủi …..
Lắm người ơi !
15/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Vâng,
Thiếp chẳng ngủ cả ngày chẳng ngủ
Để đêm về cứ ngủ chẳng nhớ ăn… kkkkk

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đang nhớ người dưng

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thơ nói hộ lòng người

Thuy Bui
Thuy Bui
3 years ago

Vâng anh ?

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Đúng là nỗi nhớ người xưa rất cảm xúc ,cám ơn tg bài thơ bạn nhé

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Khả năng người yêu của thi sĩ làm nghề y! Thấy thức đêm hơi bị nhiều ??????

Phạm Thị Thủy
Phạm Thị Thủy
3 years ago

Hay quá ah

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Thao thức là thơ hay tuyệt đỉnh lun anh Hồng Giang ui

Vân Nguyên
Vân Nguyên
3 years ago

Nhớ người dưng

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đọc lơi thơ va nhìn hình sao ma chanh lòng qua anh a . Đúng la
Đêm thu này ngắn ngũi lăm ngươi ơi .
Ta hay lo cho ta va những qua khư sẽ quên lảng Đơi co được la bao nhiêu. Nhìn hình ma ra bai thơ thật sâu sắc vơi tâm trang của bao nhiêu ngươi thơ tuyệt vơi thi sĩ a .

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay thi sī HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ngủ thôi em kẻo môi hồng bớt đỏ
Đợi chờ chi ai đó có hay chăng
Rất nhẹ nhàng êm ái , da diết ngọt ngào mà sao yêu thương đến lạ
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Chàng ru êm dịu quá , chắc sẽ say nồng trong giấc mộng thôi

Scroll to Top