Bài Thơ: THANH THẢN ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THANH THẢN ? (Tác giả: Mạc Phương)

THANH THẢN ?
Thơ: Mạc Phương

Có những điều cứ ngỡ có thể quên.
Nhưng có lẽ không bao giờ quên được.
Bởi nó là một phần trong điều ước.
Nhớ người rồi là mãi mãi khắc ghi.

Nỗi nhớ ấy chẳng bao giờ bỏ đi.
Cứ ở lỳ trong trái tim mãi mãi.
Và đêm đêm mộng ước quay trở lại.
Ta đắm chìm trong hạnh phúc hư không !

Nỗi nhớ ấy mãi ngập ở trong lòng.
Dù thời gian có già đi bao tuổi.
Dù trái tim có lang thang theo đuổi.
Hình bóng nào ảo ảnh giữa trùng khơi.

Nỗi nhớ ấy khiến tim mãi chơi vơi.
Chẳng phai mờ dẫucố quên kí ức.
Mưa cứ rơi ướt nhèm nơi tiềm thức.
Chẳng bao giờ quên nhớ được đâu anh ?

Mặc con tim cứ khao khát mong manh.
Cứ mơ hoài một vòng tay ấm áp.
Em khắc khoải một mình trong bão táp.
Vượt thời gian ôm trọn nỗi niềm yêu.

Giọt lệ sầu trong lặng lẽ chiều chiều.
Giận cuộc đời với yêu thương rất ngắn.
Mà buồn sầu lại tỏ ra may mắn.
Gắng mỉm cười sống bình yên thanh thản ?

( PH 14/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Hay đó PH ak ….

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Khi nỗi nhớ luôn buốt con tim thì tâm hồn đâu thanh thản…! Thơ đầy u hoài,khắc khoải Phượng Hồng ạ.

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
8 years ago

Cảm ơn có bài thơ hay

Kha Pham
Kha Pham
8 years ago

Bài này hay lắm

Lientu Mits
Lientu Mits
8 years ago

Nhớ quá đi, càng nhớ càng buồn…

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Thức trọn đêm nay để nhớ thương ai
Anh nghe tình yêu thức dây trong lòng
Nhớ từng nụ cười, ánh mắt Nhớ lời ngọt ngào âu yếm Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền
Biết giờ này em có nhớ anh ko. ?
Sương rơi lạnh trong cảnh vật êm đềm….

Hoang Dao
Hoang Dao
8 years ago

Tuyet với chị yêu

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

the gioi muon mau va chi co tinh yeu thuong khong co han thu em se đuoc thanh than…hi

Thành Lê
Thành Lê
8 years ago

Chuc ph buoi chieu vv

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Hay lắm PH

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Yêu đi sẽ cảm thấy thú vị và thanh thản … Hjhj Phượng Hồng !

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Thơ hay, tg đẹp quá trời.
Mai đọc, mải ngắm trái tim rơi… hihhhh… chúc

Tanh Nguyen Van
Tanh Nguyen Van
8 years ago

Hoa rơi trươc măt cô nangtrông e xinh đẹp a muôn lam hoa rơi

Hong Diep
Hong Diep
8 years ago

Tho hay , chuc PH vui nhe

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Bwa di..

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Rất tâm trang, hay lắm chị.

Linh Khuu
Linh Khuu
8 years ago

Tho hay wa…?

Scroll to Top