Bài Thơ: THANH THẢN LÚC GIAO MÙA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THANH THẢN LÚC GIAO MÙA (Tác giả: Mạc Phương)

THANH THẢN LÚC GIAO MÙA
Thơ: Mạc Phương

Cái nắng hạ đã nhạt màu vàng óng.
Lúc hoàng hôn lại sóng sánh lửa tình.
Bụi thời gian xóa mất nét tươi xinh.
Thuở xuân sắc nguyên trinh thời thiếu nữ.

Em trở về nơi ngày xưa tình tự.
Gom mùa thu trong vũ trụ đắm say.
Nhè nhẹ rơi một chiếc lá bay bay.
Khe khẽ chạm lung lay dòng tâm thức.

Hình như là cỏ cây đang náo nức.
Đón thu về rạo rực cả không gian.
Bầu trời xanh lồng lộng bóng mây ngàn.
Đậm sắc tím chứa chan niềm hy vọng.

Cuộc sống xoay vần cũng như chong chóng
Chớp mắt thôi đã chín mọng tuổi hồng.
Chỉ còn lại đâu đó chút hương nồng.
Khi con đò rời bến sông ngày cũ.

Tận hưởng đi… chẳng bao giờ là đủ.
Cõi ta bà chỉ lưu trú mà thôi.
Mở tấm lòng vui vẻ sẽ san đôi.
Cho tâm tư cả đời luôn thanh thản.

MP 25/7/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
5 years ago

Chúc mừng

Nguyễn Quý
Nguyễn Quý
5 years ago

Mạc Phương…
Thơ hay quá… muốn làm tập làm thơ mà không được

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
5 years ago

Thơ Mạc Phương hay..

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị trưa vui vẻ ạ

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay !

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Thơ hay tóa

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị

Hoa Anh Hùng
Hoa Anh Hùng
5 years ago

ôi xinj quá

Hùy Vũ
Hùy Vũ
5 years ago

Em tôi làm thơ hay quá.

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Hay lắm em gái

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Hay .thật hay

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay đầy nồng nàn và lãng mạn thật.Chúc em buổi chiều an vui và hạnh phúc!.

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Bài này hay ghê MP

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị yêu

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui chị nhé

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Phạm Tài Điệp
Phạm Tài Điệp
5 years ago

Chúc mừng thi sĩ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thơ hay quá

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Thơ hay tuyệt ảnh đẹp lắm em chúc vui vẻ hạnh phúc

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay bn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Hình như là đã chuyển mùa
Hình như ai đã gọi thu đã về…
Chúc bạn buổi tối vui vẻ, thơ hay lắm luôn!

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ rât hay chúc b ngủ ngon nhe

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay ạ

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ thật hay ảnh đẹp chúc mừng em Mạc Phương

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Rất hay bạn iu

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
5 years ago

Hây xế nhề gái ui một bài viết thật là thực tế với cuộc sống hiện tại.

Tận hưởng đi chẳng bao giờ là đủ.

Cõi ta bà chỉ tạm trú mà thôi.
Chúc mừng tác giả nha

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

E a

Trần Văn Phương
Trần Văn Phương
5 years ago

Ok

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
5 years ago

Hay wa …

Phu Bai Nguyen
Phu Bai Nguyen
5 years ago

Thơ hay tóa

Scroll to Top