Bài Thơ: THÀNH PHỐ TÔI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ TÔI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ về thăm anh vùng đất Quảng.( Ninh)
Thăm vựa vàng đen phố nhỏ có anh.
Em thích biển và thích ngắm trời xanh.
Nơi những đoàn tàu tỏa đi muôn ngả.

Phố biển ồn ào đua chen vội vã.
Tấp nập ngược xuôi chợ cá ban mai.
Với bãi cát cồn uốn lượn chạy dài.
Có Vịnh Hạ Long mùa này lộng gió.

Em cùng anh ghé thăm hang Đầu Gỗ.
Động Thiên Cung rực rỡ nhũ hoa cài.
Ngắm mặt trời vào mỗi buổi sớm mai.
Bên hòn Trống Mái ngàn năm âu yếm.

Theo con thuyền mình lượn vòng mặt biển.
Nơi Cánh Buồm Nâu lực lưỡng ra khơi.
Hòn Lã Vọng – lão câu cá đón mời.
Thăm Đảo Khỉ bế bồng nhau nghịch ngợm.

Hãy mời em đón gió đào buổi sớm.
Bên ly cà phê thơm ngát hương tình.
Và tặng em cả ánh nắng bình minh.
Đang nồng nàn trong trái tim anh nhé !

Anh hãy nói với em lời khe khẽ:
” Yêu em rồi … đừng về nữa em ơi !”
Chắc chắn là… em sẽ nở nụ cười.
Rồi gật đầu ở bên anh trọn kiếp

BLT 29/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—Mạc phương
bài thơ rất hay -em nhớ về nha
Hải phòng có bạch đằng giang
Có sông văn úc -có đài thiên văn
Em về phố cảng quê anh
Nhớ thăm cầu bính -viếng đền lê trân
Em về tắm mát đồ sơn
Thăm chùa tháp -giếng ngọc –bát xã
Thăm đền dáu viếng đức ông nam hải
Hạ sơn tạ từ đền bà đế nghe em
Thắp nén hương thơm gửi lại ưu phiền
Tình yêu em gửi mọi miền thương nhớ
chúc em vui nhiều

Hong Nguyen Duy
Hong Nguyen Duy
6 years ago

Da thich noi dung nay.

Đặng Thuỳ Trâm
Đặng Thuỳ Trâm
6 years ago

Tả thực mà tình tứ vô cùng!

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Tuyệt vời CMB!

Long Tiêu
Long Tiêu
6 years ago

Thơ hay M..Ph..

Vũ Tuấn Phong
Vũ Tuấn Phong
6 years ago

Tuyệt vời đó em

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

hay quá em .

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay ban a

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
6 years ago

Quá tuyệt BLT ơi

Hung Nguyen
Hung Nguyen
6 years ago

Mời em xuống Hải phòng quê anh đó…
Ngắm mặt trời đang lấp ló rạng đông.
Và phượng vỹ vào mùa khoe sắc hồng.
Đêm sao băng rơi lòng sông quê mẹ.

Biển Đồ sơn, anh đưa em thăm nhé?
Sóng vô tình hôn nhẹ nhẹ bước chân…
Đảo Cát bà, phong cảnh đẹp vô ngần.
Cầu Đình vũ đang vươn dần phía biển…

Anh chắc em, đến rồi thêm quyến luyến.
Bởi tình người mãi hòa quện bên nhau.
Sân ga nhỏ, nơi gặp những chuyến tàu…
Anh sẽ đợi! Em hãy mau về nhé!
Em có xuống Hải phòng không nào?

Biển Tử Hoàng
Biển Tử Hoàng
6 years ago

Hay quá chị ơi. Chúc chị một buổi tối vui vẻ nhé.

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Hay quá

Tuan Phan
Tuan Phan
6 years ago

Vịnh hạ long xin kính chào quý khách..hi

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Thật hay, đầy cảm xúc, rất chân tình Mạc Phương.
Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé.

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“Ngắm mặt trời !
Vào những buổi sớm mai”.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Quá hay…

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful beach nice poem post

Sentlex HO
Sentlex HO
6 years ago

dep dep dep

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Tho hay canh đẹp. Mai dzay nghe TIM

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay mp chúc khỏe vui hp

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc ngày mới vv hf nha

Hong Loan
Hong Loan
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn

Nguyễn Quếhương
Nguyễn Quếhương
6 years ago

Thơ hay lắm, nhìn hình lại nhớ Minh Châu đảo quá cơ

Thuan Nguyen Thi
Thuan Nguyen Thi
6 years ago

Thơ viết về biển hay quá thật tuyệt nhé Mạc Phương

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay tuyệt BLT ơi!

Loi Vu
Loi Vu
6 years ago

tặng em BLT

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

THƠ RẤT HAY – ẢNH RẤT ĐẸP.

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp.

Thọ Khúc Trường
Thọ Khúc Trường
6 years ago

Mời em về đón gió biển Hạ Long . Quê anh đó biển dịu dàng sóng vỗ .

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thay lắm

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Biển đẹp nhờ có em. Chúc buổi trưa vui vẻ nhé bạn iu

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm. Mạc phương ơi.. chúc vui vẻ..

Anhsuu Le
Anhsuu Le
5 years ago

Ảnh đẹp ! Thơ hay ! Tình sóng sánh
Tâm hồn ai , cất cánh bay cao . . .
Chúc em vui cùng biển dạt dào !

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Quá hay bl

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay .

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Hay quas MP ơi ! Thơ P dạt dào tình cảm gắn kết các vùng miền quê hương yêu dấu . Ngưỡng mộ quá !!!!

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Rất tuyệt Mạc Phương

Scroll to Top