Bài Thơ: THÀNH PHỐ NGÀN HOA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ NGÀN HOA (Tác giả: Mạc Phương)

THÀNH PHỐ NGÀN HOA
Thơ: Mạc Phương

Đã bao ngày em mong tới nơi đây
Được nắm tay anh dạo quanh Đà Lạt
Ngắm thành phố mộng mơ tiết trời trong mát
Nghe rì rào rừng thông hát mê say.

Em chỉ ước gặp anh ở nơi đây
Cùng trải nghiệm thác bay theo tàu lượn
Thăm hồ Xuân (Hương) bốn mùa xanh mướt
Tỏa hương hoa trong suốt tự bao giờ.

Thành phố ngàn hoa đẹp tựa tranh thơ
Du khách ngẩn ngơ bên hoa đua sắc
Đồi mộng mơ mang vẻ ngoài trầm mặc
Mà muôn người tâm đắc bấy lâu nay.

Thung lũng tình yêu vẻ đẹp ngất ngây
Làm đắm say bao tâm hồn lữ khách
Giữa mê cung nghe lòng mình quặn thắt
Em đến Xứ Hoa Đào mà chẳng thể gặp anh.

MP 29/4/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
4 years ago

Ảnh đẹp hay nha

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Chuc vui ve det tron uoc mo

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em ngày nghỉ tuyệt vời…Bình an hp nhé…

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
4 years ago

Rất tuyệt vời!

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
4 years ago

Nàng thơ đã vào đến Đà Lạt rồi ư? Vậy mà kẻ yêu thơ này không có dịp chiêm ngưỡng, tiếc thật.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay

Ninh Ha
Ninh Ha
4 years ago

Tuyệt vời!

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu đi đalatj chơi hả chị

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Đến Đà Lạt rồi em . Chúc em chuyến đi thu nhiều điều kỳ diệu

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Tuyệt vời chị yêu
Em chúc chị có kỳ nghỉ vv ạ

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

VỀ THĂM LẠI ĐÀ LẠT NHÉ EM

Anh sẽ cùng em thăm Đà lạt nhé em
Chiều phố núi làn mây chèn ngang lối
Thác Cam ly , hồ Xuân hương buổi tối
Ánh đèn màu mờ ảo giữa đồi thông

Thăm Đà lạt hưởng cái lạnh của đông
Những vườn rau vườn hoa hồng rực đỏ
Thung lũng tình yêu và đồi thông hai mộ
Câu chuyện tình Lan Điẹp vọng thuở xưa

Thác Datanla nước suối như mơ
Truyền thuyết xưa kia của mối tình dang dở
Chết bên nhau để tình yêu muôn thuở
Nước mắt chia lìa chảy thành thác cao nguyên

Đà Lạt phố phường thật cổ kính bình yên
Hoa trải khắp cả vùng miền đô hội
Cẩm tú cầu hồng ly ngập lối
Thành phố này không đèn đỏ đèn xanh

Em sẽ đi thăm phố núi cùng anh ?
Thăm chợ tối thăm lại Dinh Bảo Đai
Và sẽ thăm ngôi nhà kỳ quái
Và cùng nhau thơm hương vị rượu vang
HVT

Mui Nguyen
Mui Nguyen
4 years ago

Toàn người xinh. Chúc em vui vẻ với những điều tốt đẹp nhất trong kỳ nghỉ!

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Bài thơ hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm bạn chúc ngày lễ vui vẻ

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
4 years ago

Đọc bài thơ em đã gợi cho anh bao ký ưc về thamh phố mộng mơ .chỉ tiếc rằng những ký ức ấy đã chẳng bao giờ trở lại nữa .cảm ơn tác giả!!!

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Đẹp chị iu

Lan Nguyen
Lan Nguyen
4 years ago

❤️❤️❤️?tuyệt vời lắm em gái iu

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm MP ạ ! Chúc nhiều niềm vui trong những ngày Lễ 30/4 và 1/5

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Hay qua

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày nghỉ lễ thật vui vẻ hạnh phúc

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

Thơ hay ??

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Thơ hay, người đẹp ,hoa đẹp.Đúng là thành phố ngàn hoa .Chúc mừng các bạn trẻ nhé !

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

????

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào cảm xúc ngày lễ chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Thanh Tien
Thanh Tien
4 years ago

Tại vì em không hẹn trước
Nên anh không thể gặp em
Ngày qua nếu anh biết được
Những nơi đẹp nhất, mời em

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
4 years ago

Bài thơ hay lắm Em chúc Em luôn may mắn thành công trong cuộc sống

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Tuyệt lắm bạn à.

Đan Hạ
Đan Hạ
4 years ago

Chuc chi ngay nghi le va chuyen di choi vui ve

Phạm Quang
Phạm Quang
4 years ago

Thơ thật hay cảnh thật đẹp chúc Em có chuyến đi thật vui nhé.

Phương Linh
Phương Linh
4 years ago

Em đăng ơ đà lạt hả. chúc em có chuyến đi du lịch vui vẻ bình an.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ hay ,chúc mừng!

Hoa Ánh
Hoa Ánh
4 years ago

Ngủ long công chúa đẹp wa

Scroll to Top