THÀNH PHỐ BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Có những giận hờn rất đỗi vu vơ
Bởi mong mỏi nên cứ ngờ này nọ
Muốn hỏi thăm mà mở lời thật khó
Kể cả khi trong vỏ bọc bạn bè.
Em muốn gọi để anh nói em nghe
Vài câu chuyện ở bên lề công việc
Cả nhớ nhung luôn cồn cào da diết
Đã làm em phải nuối tiếc hàng ngày.
Người dưng ơi… tại anh đã cho vay
Sự quan tâm khiến em say nghiêng ngả
Trong dòng người đang ngược xuôi vội vã
Em lần tìm… giữa phố xá không quen.
Muốn giận người…giận lắm ý cái tên
Mà chính em không thể quên anh ạ
Tìm đâu đây…bóng anh giờ xa quá
Thành phố buồn xa lạ… bởi không anh.
MP 26/2/2019
Ảnh internet
Tháng ba lại về với lễ hội lao xao
Câu hát giao duyên nghiêng ngả cổng làng
Nhưng
Anh không đến
Anh về với biến
Biển mùa này ấm đến lạ thường
Bao luồng cá chay
Anh trót yêu biến rồi…
Không về hội
Biết bao giờ về lại bến xuân.
Thơ em hay lắm.
Tuyệt vời!
Bai tho hay lam
Tho hay lam em
Hay lắm em Chúc em buổi tối ngọt ngào…
Buồn giống anh rồi bài thơ hay hình ảnh đẹp buổi tối chúc em vui vẻ hạnh phúc yêu thương
Hi.
Gọi đi em để đêm tối trong lành
Ta ngồi ngắm một bầu trời xanh thẳm
Có anh bên em tha hồ say đắm
Gửi những lời mà chẳng dám trong thơ ????
Chúc mừng bạn cùng bài thơ hay nhé!
Rất hay em
Vẫn anh đây vẫn là chàng trai đó
Luôn bên em như cái thuở ban đầu
Dù đất trời có soay chuyển đến đâu
Anh vẫn thế không bao giờ thay đổi
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé Ko hiểu sao mình thích thơ bạn nó gần gũi mộc mạc chân tình thế hi..hi .hi..
Chuc mung ban cung bai tho hay nhe
Anh là trump hay anh là kim?
Hãy nói ra, tôi sẽ tìm hộ bạn.
Bài thơ hay lắm bạn hiền
Ngày mới vui vẻ bạn nhé
Ảnh dep
Lời thơ nhiều cảm xúc, thật tuyệt !
Nếu có quyết tâm ý định ắt tác thành
Niềm hạnh phúc em sẽ dành tất cả !
Mạc Phương em !
Thật là hay !
Thank!
MẲC PHƯỜNG
chúc mừng em thơ hay lắm
.
THÍCH
Thành phố buồn.. phá cho vui thôi..
Thơ rất hay, ý thơ thật đẹp. Cám ơn tác giả…
Thơ hay thi hữu ! Chúc HP BÌNH AN !
Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé
Xinh lắm em họ ơi
Quá hay
Hay lắm.Cảm ơn.