Bài Thơ: THÁNG TƯ YÊU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THÁNG TƯ YÊU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THÁNG TƯ YÊU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng tư rồi… em biết rõ chứ anh.
Mưa nặng hạt nàng Xuân không ở nửa.
Tháng tư đến sà xuống hiên gõ cửa.
Cánh hoa Sưa rơi rụng cuối con đường.

Tháng tư rồi…em biết rõ chứ anh.
Hoa Bách hợp rộn ràng khoe áo trắng.
Mùi hương bưởi vẫn nồng say quyện đắm.
Hạ ngập ngừng đan sợi nắng lung linh.

Tháng tư rồi…em biết rõ chứ anh.
Chiều nghiêng đổ giấc mơ hồng sóng sánh.
Ai lỡ hẹn mong nhớ màu phượng thắm.
Khúc gíao mùa …
chào đón tháng tư yêu…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 3/4/2019

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm em gái, rất ngọt ngào. Chúc Em buổi chiều vui nhé.

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Tuyệt vời lắm chị ơi ??

Nguyễn Bách Đăng
Nguyễn Bách Đăng
5 years ago

Hay lắm em.

Nguyễn Văn Thụ
Nguyễn Văn Thụ
5 years ago

Hay

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Tuyệt vời quá chị

Phuoc Pham
Phuoc Pham
5 years ago

Hay quá ! Ba khổ thơ đều được bắt đầu từ lặp lại câu “ tháng tư rồi….” rất tha thiết 🙂 !

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
5 years ago

Tháng tư của Giọt Mưa Thu sao đắm say đến thế.Bài thơ thật tuyệt nhé.

Thanh Trần
Thanh Trần
5 years ago

Tháng tư đã về đậu bên thềm cửa..
Mình cũng về cùng nhóm lửa yêu thương
Tháng tư về…ngoài vườn hoa ngát hương
Anh sẽ về tô má hường em thắm…

Tháng tư về anh nhớ em nhiều lắm
Rồi chiều chiều ra đứng ngắm biển xanh…
Nhớ môi cười và ánh mắt long lanh
Người mà anh đã thầm yêu trộm nhớ….???
Woa thơ hay hình đẹp quá em ơi…mến chúc em buổi chiều thật nhiều niềm vui em nhe…

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm chj ak

Manh Le
Manh Le
5 years ago

Tuyệt vời

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
5 years ago

Hello…em gái..✌❤

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
5 years ago

Hay lắm

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

mưa thu.đọc thơ thấy mình như được cải lão hoàn đồng

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Bai tho hay bieu tuong hinh anh dep

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp

Nguyễn Huyến
Nguyễn Huyến
5 years ago

Tháng Tư rồi em đẹp quá em ơi

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời hay cảm xúc ảnh đẹp dễ thương chúc mừng em

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
5 years ago

Hay lắm

Hai Tran
Hai Tran
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé em

Do Tri Dung
Do Tri Dung
5 years ago

Tháng Tư mùa hoa Loa kèn trắng tinh khôi. Hương thơm như GMT nhé

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời bạn a

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Tháng tư lại nhớ mùa hoa bách hợp
Thấy ngợp lòng … thương nhớ nhớ thương
Tháng tư sao thấy dạ vấn vương
Nhớ một thủa yêu đương … cùng hoa phượng thắm…
Nhớ một thời giữa sân trường ngập nắng
Tạm biệt người … tạm biệt tuổi ngây thơ!

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Tháng 4 của chị đáng yêu quá❤️

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
5 years ago

Chúc mừng tác giả !

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Hiền Tâm
Hiền Tâm
5 years ago

Wooo ..
Tháng Tư thật tuyệt vời !
Chúc mừng Em Gái xinh đẹp nhé !

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em biết k
A đang bận rất nhiều …
Quên cả tháng năm dài cho chữa bệnh
Sức khỏe thật là hơn tất cả
Hãy giữ gìn mọi mặt nhé em yêu
Ở trong A chỉ có em là nhất
A sống vì em vì đoạn cuối cuộc tình
Của hai đứa mình mãi mãi phận trời phật cho.
Vậy em nhé 3 tháng nữa A về thương em nhiều người A yêu dấu./

Tiến Trần
Tiến Trần
5 years ago

Lâu quá rồi chú mới lại được đọc thơ cháu. Vẫn tuyệt vời như mọi lần.

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Tháng tư lời ngỏ chân thành quá
Biết tìm vào đâu gởi tới đây
Mùa hoa thương dấu thủa ấy
Mãi còn hương thơm lan tỏa nơi ta !

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay tuyet iu ạ

Thang Hoàng
Thang Hoàng
5 years ago

Hay và nhiều cảm xúc
Chúc tác giả luôn vui khỏe và may mắn trong cuộc sống có những bài viết hay

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em ơi xã hội thật tuyệt vời
Bệnh viện bác sĩ hết vì người bệnh
Đêm ngày k quản thời gian khó
Phục vụ hết mình bệnh nhân vui
Cảm ơn đất nước con người
Việt Nam ta mãi muôn đời Văn Minh./

Hung BuiViet
Hung BuiViet
5 years ago

Chúc mừng GMT với tháng tư với tháng tư rộn ràng chào đón mùa Hạ !

Scroll to Top