Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

THÁNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Nhìn tháng tư đang ngập ngừng đi tới
Đem nắng non đến với dải rừng xa
Cho cảnh vật khoe vóc dáng ngọc ngà
Và cuộc sống thêm đậm đà hương vị.

Thắp ngọn lửa ở nơi chùm phượng vỹ
Cháy không nguôi trong lý trí học trò
Là ước mơ đang rạo rực đắn đo
Đặt nền móng cho cuộc đời tươi trẻ.

Lên con tàu mà tự mình mua vé
Đến bến bờ đang hé ánh bình minh
Hãy vững tin vào chính bản thân mình
Trước cánh cửa cuộc trường trinh vạn dặm.

Tháng tư nào cũng ngọt ngào đằm thắm
Ở trong lòng còn say đắm khát khao
Với nuối tiếc bầu kí ức ngọt ngào
Mà ai đó đã trao trong ngày ấy.

Tháng tư này vẫn bồn chồn như vậy
Người nơi xa có còn thấy rộn ràng
Còn mong em trên facebook lang thang
Dừng trước ngõ có cây bàng xanh lá.

Bên tán cây… nhìn em cười hỉ hả
Chào một câu rồi vội vã lên đường
Chiếc hôn gió gửi lại những mến thương
Để tháng tư…lại tương phùng nỗi nhớ.

MP 31/3/2019

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Em iu

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay ..Ảnh đẹp em à

Phú Hà
Phú Hà
5 years ago

Chị iu ! Thơ hay hình thật đẹp ❤

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

thế là đã cuối tháng 3 ngày là mùng một tháng tư

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay lắm

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Thơ hay
Hình ảnh đẹp

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương. Chiều CN vui em nhé

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn Mạc Phương. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé.

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Bài thơ hay quá chị yẽu à

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Rất tuyệt
Chúc em luôn vui khỏe bình an nhé

Manh Le
Manh Le
5 years ago

Tuyệt vời

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
5 years ago

Tháng tư sang anh mong em hãy chớ
Để tim mình vướng nợ nhé em ơi !

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
5 years ago

Thơ hay chúc mừng TG

Sau Mac Van
Sau Mac Van
5 years ago

Ôi xinh ghê.

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
5 years ago

Tháng tư của c hay mà vui

Phạm Tuấn Việt
Phạm Tuấn Việt
5 years ago

Hay quá em ơi!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời chị iu a

Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
5 years ago

Nắng cuối tháng dịu dàng như người ấy
Trời giao mùa trong nắng mới tinh khôi
Một chút nắng cho lòng người ấm lại
Để biết yêu những hương sắc trong đời.?

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Rat hay

Khoi Nguyen
Khoi Nguyen
5 years ago

thơ hay qá e ui

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt chị yêu ơi ảnh rất đẹp tối ct vui vẻ hp ngủ ngon nhé chị

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ hai đầy năng lượng luôn vui vẻ hạnh phúc

Lý Tưởng
Lý Tưởng
5 years ago

Hàng phượng vỹ đã đến mùa thay lá
Nay đúng ngày đón nhận cá tháng tư
Nắng vàng tươi xuyên kẽ lá xà cừ
Hãy đón nhận đừng trầm tư đi bé

Ok đi..Chúc em luôn vui vẻ
Sống vô tư cho thêm trẻ lâu già
Lúc nào buồn cứ đàn hát…thơ ca
Sẽ hạnh phúc chẳng già đâu em nhé.

Chúc em cả tháng vui vẻ…!

Bam Boo
Bam Boo
5 years ago

Chạm vào nỗi nhớ rồi chị oi

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Bai thơ hay tuyệt!

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

bài đăng rất hay – xin chúc mừng♥️♥️♥️

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ hay !

Sau Mac Van
Sau Mac Van
5 years ago

Đã xinh đẹp lại còn duyên dsngs nữ tính nữa chứ thật hoàn hảo.

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Bài thơ hay !

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Bai tho hay em

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Tháng tư trong thơ em thật ngọt ngào

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

Rất hay nhé

Trung Phong
Trung Phong
5 years ago

THÁNG TƯ…

Tháng tư về cho nắng lúa đơm bông
Em nhẹ cười giấu nhăn nheo cực nhọc
Đồng quê mình chắc vụ này nhiều thóc
Giọt mồ hôi khô đọng tóc ban trưa…

Mong muốn giản đơn trời thuận nắng mưa
Bát cơm trắng đầy, bớt đi nghèo khó
Con lớn khôn , gia đình mình trong đó
Hạnh phúc vẹn toàn như ý ngỏ tháng tư !

Hoa Nắng
Hoa Nắng
5 years ago

TIẾT TRỜI THÁNG TƯ ( họa)
Thơ: Hoa Nắng

Dõi mắt về khung cảnh xế chiều buông
Cơn mưa đổ đầu nguồn rơi rất lạ
Buông giận giữ hờn vào trong đám lá
Để cho ai rắc thả giấc mơ hồng

Phố thật buồn hoang hoải đến mênh mông
Nghe nặng trĩu nhuốm lòng tê tái sẻ
Tương lai nhắc đẹp ngời bao thế hệ
Xích gần nhau chưa thể cách nửa vời

Tiếng ve sầu non nỉ khóc chơi vơi
Nhành phượng thắm đỏ rực trời ngây ngất
Về cư ngụ tụ bướm ong tìm mật
Nhạc du dương khúc hát điệu chân tình

Nhịp đưa dồn cung phím lạc rung rinh
Lửa châm dạ hai mình khom đốt thổi
Soi rát bỏng đỏ lên hai đầu gối
Nắng tháng tư thay đổi tiết theo thời.

Dinh Hien Ho
Dinh Hien Ho
5 years ago

THÁNG TƯ
Tháng Tư cái nắng oi nồng
Trời trong mây trắng ,chớp Đông nhớ nguồn
Con sông cạn nước u buồn
Cỏ cây khô héo ,mưa tuôn chốn nào
Để cho nắng gió hanh hao
Trầm ngâm tư lự,úa màu thời gian
Tháng Tư ve gọi hè sang
Lòng người thổn thức, râm ran nỗi niềm
Tháng Tư đau đáu con tim
Mây bay khao khát, trốn tìm cơn mưa
Tháng Tư hoa bưởi trông mưa
Bạc màu thương nhớ, hương xưa nhạt nhoà
Mùi thơm mái tóc lạ xa
Chỉ còn nỗi nhớ trong ta ngày nào
Tháng Tư gợi nhớ nôn nao
Về miền kí ức thuở nào dấu yêu !
Hồ Đình Hiền 1/4/2019

Scroll to Top