Bài Thơ: THÁNG SÁU VỀ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG SÁU VỀ ! (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG SÁU VỀ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng sáu về trời nhạt nắng rồi Em.
Mưa giăng ngang gió cũng kèm hơi mát.
Hình bóng Em tỏ mờ trên bờ cát.
Chợt nồng nàn nghe biển hát chiều nao.

Tháng sáu về lòng Em có xôn xao.
Có thấy nhớ nụ hôn nào chiều ấy.
Làn môi ai mà ngọt ngào đến vậy.
Cafe chiều còn ngầy ngậy mùi hương.

Tháng sáu về lòng Em có vấn vương.
Chùm phượng vĩ vẫn đỏ đường phố vắng.
Bóng ai chờ giữa chiều hè nhạt nắng.
Vòng tay ôm chợt đắng lúc chia ly.

Tháng sáu về lòng Em có nghĩ suy.
Có thấy ướt làn mi khi đêm vắng.
Có thấy buồn những đêm dài trầm lặng.
Lúc chạnh lòng lệ chảy đắng bờ môi.

Tháng sáu về trong trống vắng đơn côi.
Anh nhớ lắm …..
Làn môi ai …
Chờ đợi !
02/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhớ lắm chú nhỉ

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Hay quá Anh ??

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Cánh Hồng Phai
Cánh Hồng Phai
3 years ago

❤️

Cánh Hồng Phai
Cánh Hồng Phai
3 years ago

????

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Ơ điêu có được hôn bao giờ mà bảo,
điêu .
Ghét anh nhiều thơ cứ viết điêu thôi.
Có được hôn anh bao giờ đâu nhỉ.
Mà sao thơ cứ cố tình dụ dỗ .
Mà cho ai ngơ ngẩn đứng chờ ô(ô thước).
Hề hề thơ hay chấm điểm

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Đúng là tháng rực trời hoa phượng đỏ
Cho chàng THI SĨ -HP -HỒNG GIANG
Tha hồ mà phiêu tình thơ bất tận lun

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Nhớ!!! Mùa hạ!!!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Kiểu này phải xin phép tác giả chia sẻ bài thơ cho riêng mình thôi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng sáu về trong trống vắng đơn côi
Anh nhớ lắm..làn môi ai..chờ đợi
Man mác buồn nhưng da diết yêu thương, nhẹ nhàng mà sâu lắng đến vô cùng
Từng cung bậc, từng lời thơ mang tính nhân văn sâu sắc, mà bất cứ ai đọc rồi cũng chẳng thể nào quên
Xin cảm cơn nhiều lắm và chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Buổi tối yêu thương thật nhiều nhé chàng

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ???

Scroll to Top