Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG SÁU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng sáu này trời đan xen mưa, nắng
Mưa trắng đường nắng xém cánh Bằng Lăng
Có phải là trời giận đất hay chăng
Mà mưa, nắng cứ lằng nhằng đến vậy

Bờ cát dài gót chân ai bỏng giẫy
Sóng chập chờn hờn lẫy cứ nhấp nhô
Con Dã Tràng vun cát trắng thành ô
Cặm cụi thế mà sóng xô đi hết

Muốn thả mình cho quên đi mỏi mệt
Quên u sầu xóa sạch hết lo âu
Nhưng biển thì ai biết được nông sâu
Cứ thăm thẳm một mầu xanh vô tận

Một đời người ghét,yêu hay hờn giận
Bận lòng chi cho số phận nỗi trôi
Bởi nắng, mưa trời đất đã định rồi
Quy luật ấy ngàn đời không thay đổi

Tháng sáu này vần thơ tình viết vội
Chợt chòng chành ……
Sao tội lắm….
Người ơi !
24/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Quachtien
Thanh Quachtien
3 years ago

bài thơ hay

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay

Mai Tuyết
Mai Tuyết
3 years ago

Hay quá A ơi

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay ghê chú ơi

Lê Ái Liên
Lê Ái Liên
3 years ago

Đang nắng nóng vãi mỡ đây…. Hi

Vũ Thị Hạnh
Vũ Thị Hạnh
3 years ago

Bài thơ rất hay

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Quá tội ?

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Thơ hay, chúc mừng em.

Duyên Phạm
Duyên Phạm
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh à, em chúc anh ngày mới tốt lành ạ.

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ mà buồn

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Đọc thơ anh ,rồi mún nhớ lun
Và nhâm nhi như một bài hát rồi nghêo ngao xuốt ngày anh ạ
Tuyệt lắm Hồng Giang ui

Tram Pham
Tram Pham
3 years ago

Thơ bn.,.pic đẹp

Tình Thơ
Tình Thơ
3 years ago

Nắng mưa khi vào thơ anh cũng có tâm hồn. Cảm ơn anh đã viết lên những vần thơ hay như thế.

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

HồngGiang

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ thật hay ma nghe tội .. tội .. lam sao . Ơ đây cũng năng qua anh a .

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Rất hay và xúc cảm … cảm ơ n em với bài thơ tràn đầy tình cảm ..

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá cơ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thơ tình chòng chành viết vội nên hay quá thôi

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Rõ là tội lắm người ơi! Bầu trời của e đẹp thế này, mà vào thơ a nó ảm đạm dữ! Tội cho ông trời ???

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng sáu này vần thơ tình viết vội
Chợt chòng chành…sao tội lắm…người ơi

Chiều hạ buồn lòng ai thấy chơi vơi
Vẫn thăm thẳm từ nơi xa xôi ấy
Đừng buồn nhé dấu yêu ơi ! tội lắm
Hãy vui lên cho hoa thắm xinh tươi , cho tình thương yêu nở khắp muôn đời , cho mãi mãi mình không rời xa nhé
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Bài thơ rất hay , súc động vô cùng
Cầu chúc cho Hồng Giang vạn sự bình an , muôn điều tốt đẹp
Đêm ngon giấc nhé chàng

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng em nhé

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
3 years ago

Vẫn chỉ là biết comment 2 từ HAY QUÁ người ơi!

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Rất hay và xúc cảm … với bài thơ tràn đầy tình cảm ..
Chúc mừng tg nhé

Scroll to Top